MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Có cảm giác Arsenal sẽ thực sự vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Luton Town có lặp lại "vết xe đổ đáng xấu hổ" của Derby County?

    14:17 Thứ ba 19/09/2023 | 1

    BongDa.com.vn Sau 4 trận đầu tiên ở NHA, có lẽ Luton Town đã cảm nhận được sự khắc nghiệt của giải đấu khi chưa giành được điểm số nào và hiện đang đứng chót BXH.

    CLB Luton Town giành quyền thăng hạng giải Ngoại hạng Anh mùa 2023/24 sau trận play-off trước Coventry City hòa 1-1 trong 120 phút và thắng 6-5 ở loạt sút luân lưu. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử CLB Luton Town lên thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh sau lần góp mặt ở giải đấu cao nhất nước Anh cách đây đã 31 năm (khi đó là giải VĐQG Anh).

     - Bóng Đá

    Sân Kenilworth Road của Luton Town chỉ có sức chứa 10.356 chỗ ngồi, CĐV phải đi qua các ngôi nhà lân cận mới vào được bên trong sân.

    HLV Rob Edward chia sẻ "Tôi biết chúng tôi là ứng viên sáng giá nhất cho tấm vé xuống hạng. Hầu hết các đội bóng thăng hạng thông qua vòng play-off sẽ xuống hạng sau một mùa giải. Tôi không khó chịu với những điều mà mọi người dự đoán, đó chỉ là tiêu chuẩn họ áp đặt lên Luton".

    Khởi đầu hành trình đầy sóng gió

    Trong lần đầu quay lại giải đấu cao nhất nước Anh, Luton Town đã phải gặp các thử thách cực độ khi chạm trán Brighton, Chelsea, West Ham và Fulham. Tất cả đều là các đội bóng ở đẳng cấp cao hơn rất nhiều so với Luton và đoàn quân của HLV Rob Edwards đã phải nhận 4 thất bại liên tiếp.

     - Bóng Đá

     Đoàn quân HLV Rob Edwards nhận các bàn thua chóng vánh trong trận gặp Brighton.

    Giá trị đội hình thấp nhất giải Ngoại Hạng Anh mùa bóng 2023/2024: 36,9 triệu euro

    Có thể nói Luton Town thăng hạng là nhờ các các “công thần” và các cầu thủ được mượn ở mùa giải trước. Tuy nhiên, có đến 10 cầu thủ đã góp phần lớn vào chiến thắng thăng hạng của Luton đã rời đi và một số cầu thủ được mượn đã về câu lạc bộ chủ quản.

    Vì vậy, việc Luton phải đôn các cầu thủ trẻ lên chinh chiến ở giải đấu khắc nghiệt như Ngoại Hạng Anh chẳng khác nào “tự sát” dù họ đã có được chữ ký vài cầu thủ từ các đội bóng lớn như Albert Sambi Lokonga của Arsenal, Teden Mengi của Manchester United và Ross Barkley là cựu cầu thủ của Chelsea.

    Hàng tiền đạo “cóng chân” liên tiếp bỏ lỡ các cơ hội ghi bàn

    Điển hình trong trận thua 0 -1 của Luton trước Fulham, hai tiền đạo là Jacob Brown và Carlton Morris đã phung phí rất nhiều cơ hội “ngon ăn” trước khi thủ thành Thomas Kaminski mắc sai lầm ở phút 65, bắt không dính bóng tạo điều kiện cho tiền đạo Vinicius của Fulham đệm bóng cận thành ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Người hâm mộ có quyền tiếc nuối khi đội bóng của HLV Rob Edwards đã thi đấu tốt trong trận đấu này.

    Điều này cũng không quá ngạc nhiên khi các tiền đạo của Luton đều tới từ các đội bóng nhỏ ở các hạng đấu thấp. Sau 4 trận, đoàn quân của HLV Rob Edwards chi ghi được 2 bàn nhưng lại để thủng lưới 10 bàn.

     - Bóng Đá

    Tiền đạo Carlton Morris ghi bàn danh dự trên chấm phạt đền ở trận gặp Brighton.

    Tránh lặp lại “kỷ lục đáng quên” ở Ngoại Hạng Anh

    Luton Town cần phải sớm vực dậy nếu không muốn đi vào vết xe đổ của Derby County mùa 2007/2008, đây là kỷ lục “đáng xấu hổ” khi họ là đội bóng ít điểm nhất và xuống hạng sớm nhất trong lịch sử Ngoại Hạng Anh. Mùa giải đó Derby County kiếm được 1 điểm sau 4 trận đầu tiên.

    Điểm mạnh duy nhất của Luton hiện tại đó chính là niềm tin và sự lạc quan của họ khi đã được chơi ở Ngoại Hạng Anh nhưng họ có quá nhiều thứ cụ thể hơn cần phải làm để kiếm được điểm số đầu tiên trước khi nghĩ đến việc trụ hạng thành công ở mùa giải năm nay.

    (Bạn đọc: Bảo Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 13:47 19/09/2023
    Chia sẻ

    Loading...