MỚI NHẤT :
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Trường hợp kỳ lạ ở La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • Mikel Arteta đi vào lịch sử Arsenal
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Cú sốc Rasmus Hojlund
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Sếp lớn chưa tính sổ với Ten Hag
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Arsenal
  • Tottenham bị đánh bại bởi cầu thủ đang ốm
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Spurs
  • Một quyết định, Arteta cứu vãn sự nghiệp Kai Havertz
  • Thua Arsenal, Postecoglou thừa nhận nỗi thất vọng
  • Báo Indo nói thẳng thói quen chơi xấu của cầu thủ Việt Nam
  • Pep Guardiola lo sợ Arsenal
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • ĐT Việt Nam có 4 ngày để chuẩn bị cho trận đấu với Jordan

    09:11 Thứ hai 05/03/2018

    ĐT Việt Nam sẽ có chuyến làm khách trên sân của Jordan trong khuôn khổ lượt trận vòng cuối tại Asian Cup 2019 vào ngày 27/3. Tuy nhiên, thầy trò HLV Park Hang Seo chỉ có 4 ngày để chuẩn bị cho trận đấu này.

     Do đợt tập trung này của đội tuyển Việt Nam trùng với thời điểm V-League 2018 khởi tranh, nên thầy trò HLV Park Hang-seo không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân của Jordan.

     - Bóng Đá

     ĐT Việt Nam tập trung trở lại vào ngày 23/03.

    Theo lịch công bố của BTC V-League 2018, các trận đấu trong khuôn khổ vòng 3 của mùa giải năm nay sẽ diễn ra vào ngày 22/03. Điều này đồng nghĩa đội tuyển Việt Nam chỉ có thể bắt đầu tập trung chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân của Jordan từ ngày 23/03. Như vậy đội tuyển Việt Nam sẽ chỉ có đúng 4 ngày để chuẩn bị cho trận đấu trên sân khách.

    Sau khi tập trung trở lại, đội tuyển Việt Nam chỉ có 1 ngày tập luyện tại Hà Nội trước khi toàn đội lên đường sang Jordan vào ngày 25/03 để chuẩn bị cho trận đấu cuối tại vòng loại Asian Cup 2019. Tuy nhiên, ĐT Việt Nam khá thoải mái bước vào trận đấu này do đã sớm giành vé tham dự VCK giải đấu. Trận đấu giữa hai đội sẽ diễn ra vào ngày 27/03, chỉ còn ý nghĩa phân định ngôi nhất nhì của bảng đấu.

    Chuẩn bị cho đợt tập trung này của đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo cũng sẽ trở về Việt Nam vào ngày 9/3 sau khi tham dự hội thảo dành cho các HLV đội tuyển quốc gia tại Malaysia do AFC tổ chức. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã lên kế hoạch dự khán các trận đấu tại V-League 2018 để tuyển quân cho đợt tập trung này của đội tuyển.

    Trao đổi với báo chí trong nước trước khi về nước nghỉ ngơi sau thành công cùng đội tuyển U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018, HLV Park Hang-seo cho biết ông để ngỏ khả năng trao cơ hội cho các tuyển thủ trẻ lên tập trung cùng đội tuyển Việt Nam lần này để thử nghiệm sơ đồ chiến thuật cũng như nhân sự đội tuyển cho mục tiêu xa hơn là cạnh tranh chức vô địch tại AFF Cup 2018 diễn ra vào cuối năm.

    Đức Văn | 08:18 05/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...