MỚI NHẤT :
  • Jens Lehmann nêu lý do Arsenal chưa phải là đội bóng lớn
  • NÓNG! Tottenham nhận 2 hung tin
  • Thẻ đỏ, rượt đuổi kịch tính, Thể Công Viettel đánh bại PVF-CAND
  • Atletico có nên để Jan Oblak ra đi?
  • Học theo Indonesia, HLV Philippines sang châu Âu tìm nhân tài cho ĐTQG
  • Giấc mơ chuyển nhượng của Arsenal
  • Barca có thể tống khứ 8 cầu thủ
  • Gravenberch sẽ là trụ cột của Liverpool ở mùa giải tới
  • Bayern vẫn là 1 thế lực tại Champions League
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 2-2 Real
  • "Giờ khó có ai như bầu Đức, đôn cả lứa 19 tuổi lên đá V-League"
  • Sau Klopp, Liverpool chia tay thêm một nhân vật quan trọng
  • Tin đồn VFF quay xe, HLV Shin Tae-yong đón tin vui, Campuchia học đòi Indonesia
  • Hé lộ quá khứ giữa tân HLV tuyển Việt Nam và Shin Tae-yong
  • Thần đồng của Real Madrid đặt tham vọng lớn mùa tới
  • Những gương mặt tệ hại nhất Serie A vòng 34
  • Indonesia nhập tịch thủ môn sẽ là tiếc nuối cho Ernando Ari?
  • "Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ngạc nhiên nếu bị M.U đẩy đi"
  • HLV Shin Tae-yong lại chỉ trích VAR, đòi AFC 1 điều trước trận tranh hạng 3
  • Arsenal bán 3 sao trẻ đầu tư thương vụ 100 triệu bảng
  • Andy Morrison dự đoán tỷ số hủy diệt ở chung kết FA Cup
  • Nỗi lo ở hàng phòng ngự khiến PSG sợ hãi
  • Sếp lớn xác nhận tuyển trạch viên của M.U, Chelsea đến xem giò cầu thủ
  • Bản lĩnh của Real Madrid là không thể xem thường
  • "Ông ấy sẽ là ứng cử viên chính nếu Ten Hag rời khỏi M.U"
  • Hòa thất vọng Real, 'máy quét' Bayern vẫn nói cứng
  • Artem Dovbyk: Người đang dẫn đầu cuộc đua danh hiệu Pichichi là ai?
  • "Không bao giờ nghi ngờ gì khi cậu ấy ở trên chấm phạt đền"
  • Pep Guardiola tiếc nuối vì để trò cưng rời Man City
  • "Nhìn vào ngôn ngữ cơ thể, Rashford trông không vui chút nào"
  • NÓNG! Bruno Fernandes chốt tương lai
  • 5 cựu sao Premier League đang thi đấu ở Hàn Quốc
  • Arsenal đưa ra quyết định tàn nhẫn với Jesus
  • Alexander-Arnold dạo phố cùng con gái minh tinh Hollywood
  • Tân HLV ĐT Việt Nam bị chê giống ông Troussier; Indonesia nhập tịch thêm 2 nhân tố Hà Lan
  • Chuyển nhượng 01/05: Cú sốc Fernandes, M.U chia tay 2 sếp bự; Bom tấn Grealish nổ ở Chelsea?
  • Nhìn lại hành trình vươn đến đỉnh cao của Toni Kroos
  • PSG đã nói gì về việc chiêu mộ Marcus Rashford?
  • Kroos là hiện thân cho sự nguy hiểm của Real tại Champions League
  • Ngả mũ trước Toni Kroos
  • Argentina và World Cup 2018 : nếu điệu tango không rộn ràng sẽ là khúc bi ca ai oán

    11:36 Thứ sáu 25/05/2018

    BongDa.com.vn Cũng như truyền thống trăm năm của mình, Argentina đến Nga với tâm lý : tấn công. Trong kỳ World Cup được xem là cuối cùng của siêu sao Lionel Messi, bất cứ người Argentina nào cũng muốn thấy điệu Tango rộn ràng vào mùa hè tuyệt vời này.

    Hành trang để Albicelestes mơ về chiếc cúp vàng sau năm 1986 thời Diego Maradona là hàng công đã ghi tổng cộng 153 bàn thắng với Lionel Messi (47), Sergio Arguero (31), Paolo Dybala (26), Gonzalo Higuain (27) và Angel Di Maria (22). Đó là lý do vì sao Mauro Icardi – người có 29 bàn thắng cũng phải nằm nhà. Vậy thì chẳng có lý do gì mà HLV Jorge Sampaoli không xây dựng một sơ đồ tấn công huỷ diệt.

     - Bóng Đá

     Messi chính là linh hồn của hàng công Argentina.

    Tuy nhiên, đó cũng chỉ là về mặt lý thuyết bởi để hàng công nguyên tử ấy có thể tàn phá mọi hàng thủ thì cần nhiều yếu tố. Thứ nhất Messi phải chơi đúng phong độ. Thứ hai những vệ tinh xung quanh anh phải biết toả sáng. Thứ ba họ phải là một tập thể thống nhất, là một ngôi sao lớn thực sự.

    Thế đấy, cần ba chữ “phải” để hàng công của Argentina đáng sợ thực sự chứ không chỉ là trên giấy tờ. Nhưng không hề dễ. Sergio Arguero là chủ công tại Man City nên mọi hướng bóng đều hướng về anh. Gonzalo Higuain và Paolo Dybala là ngôi sao nhất nhì của Juventus nên họ có những đặc quyền và lãnh địa riêng biệt trên sân.

    Trong khi đó Angel Di Maria là lựa chọn số 1 vị trí anh tại PSG. Vậy thì khi về đá cho tuyển Argentina , họ sẽ đứng ở đâu, có vai trò gì bên cạnh Messi – kẻ có số má nhất tại đây? Đó là chưa kể tới việc HLV Sampaoli sẽ cho Argentina đá với sơ đồ nào để giúp những cầu thủ siêu tấn công ấy bộc lộ hết khả năng của mình. Bắt những ngôi sao lớn, cá tính ấy hy sinh triệt để cho Messi đã là khó, mà ngay khi ấy Argentina lại lộ ra một điểm yếu khác. Chính là Lionel Messi. Bởi khi ấy đối phương thừa hiểu rằng chỉ cần tách rời siêu sao của Barcelona có thể giảm sức tàn phá của Albicelestes. Rõ ràng để có được hàng công nguyên tử chẳng dễ dàng gì với Argentina bây giờ.

     - Bóng Đá

     HLV Sampaoli cần tìm ra phương án để các ngôi sao tấn công phát huy hết khả năng của mình.

    Nếu hàng công không thể toả sáng thì điều gì sẽ xảy ra với Argentina ?

    Thảm hoạ, đó là từ dễ nghĩ tới nhất. Một đội bóng công thủ toàn diện tất nhiên bách chiến bách thắng. Ngược lại phải có một điểm tựa cho thành công, không công mạnh thì thủ phải cường. Italia 2006 lên ngôi nhờ phòng ngự. Trước đó Brazil 2002 với sức tấn công khủng khiếp đã trấn áp quần hùng. Còn Argentina đến Nga sắp tới, nếu hàng công của họ “cùn” thì xem như tham vọng cúp vàng cũng vứt đi bởi hàng thủ của họ vốn từ lâu vốn được ví như đôi chân đất của gã khổng lồ mà thôi.

     - Bóng Đá

     Javier Mascherano đã không còn ở đỉnh cao phong độ.

    Những Sergio Romero, Nicolas Otamendi, Marco Rojo, Javier Mascherano… khá nổi tiếng nhưng họ đã không còn ở đỉnh cao phong độ. Ngoại trừ Otamendi chơi khá hay và có chỗ đứng tại Man City . Sau trận thua Tây Ban Nha 1-6 thì mọi hoài nghi về hàng thủ Argentina dần trở thành sự thất vọng, ngao ngán và lo sợ. Làm sao có thể tin một ứng viên vô địch World Cup lại thua 6 bàn trong một trận đấu như thế. Vậy mà giờ đây Sergio Romero – thủ môn số 1 của Argentina – lại bất ngờ dính chấn thương không thể đến Nga thì còn đâu là niềm tin về một điểm tựa nơi hậu tuyến?

    Với dàn ngôi sao hàng tấn công siêu khủng cộng thêm việc mất thủ môn Sergio Remero trước khi World Cup diễn ra, Argentina không còn lựa chọn nào khác là phải lấy bù công thủ để mong giành cúp vàng. Không thiên đàng sẽ là địa ngục. Nếu Messi và đồng đội không nhảy được điệu Tango rộn ràng trên đất Nga thì sẽ có khúc ca ai oán tiễn đưa anh đi vào sự lãng quên trong lịch sử World Cup !

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 11:00 25/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...