MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Real ở trận hoà với Villarreal
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal ở chiến thắng trước Everton
  • Màn chia tay đẳng cấp của Marco Reus
  • Báo Nhật nói thẳng năng lực của Quang Hải
  • Tạm biệt huyền thoại Chelsea!
  • Chelsea kết thúc mùa giải, Gallagher đăng thông điệp ẩn ý
  • 3 điểm đáng chú ý sau trận Barca 3-0 Rayo Vallecano
  • Kai Havertz: ''Thật là bực bội''
  • Bayern phát hiện ra "cơn ác mộng" trong ngày chia tay Tuchel
  • Thiên thần và ác quỷ trong Conor Gallagher
  • Klopp gieo sầu cho loạt CLB
  • Vợ Klopp và dàn sao Liverpool rơi nước mắt
  • Newcastle và Spurs lập tức đến Úc đá giao hữu, Ian Wright mỉa mai
  • Lisandro Martinez được đánh giá ra sao trong ngày tái xuất?
  • Vô địch, Erling Haaland gửi thông điệp cho anti fan
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng 38 Ngoại hạng Anh
  • De Bruyne: "Man City không có cái tôi lớn"
  • 5 HLV giỏi nhất xuất hiện ở kỳ chuyển nhượng hè này
  • M.U đón 2 quân tiếp viện, Onana tự tin trước Man City
  • 4 HLV duy nhất từng về đích trước Pep Guardiola ở giải VĐQG
  • Pháo thủ có quyền ngẩng cao đầu
  • Real Madrid nhận cú hét 60 triệu euro
  • 5 HLV có nhiều danh hiệu nhất trong lịch sử
  • Casemiro: ''Giờ tôi không còn giá trị gì nữa''
  • Mây đen bao phủ Emirates, CĐV Arsenal tuyệt vọng sau 79 giây
  • 9/10 điểm: Ngôi sao M.U còn xuất sắc hơn cả Dalot
  • Caicedo khiến Chelsea hú vía trong ngày lập siêu phẩm
  • Arteta nêu 2 trận đấu khiến Arsenal vuột mất chức vô địch
  • Dalot nhắn nhủ thông điệp "kích nổ" Hojlund
  • Arteta: Cần 100 điểm để soán ngôi Man City
  • Van Dijk và Alexander-Arnold bật khóc vì Klopp
  • Richarlison hành động đẳng cấp với Jurgen Klopp
  • HLV Park Hang-seo nói rõ nhiệm vụ ở đội bóng mới
  • Thượng tầng Man Utd chấm được người thay thế Ten Hag
  • Cơ hội cuối cùng cho Erik ten Hag
  • CHÍNH THỨC! Cựu Pháo thủ thông báo treo giày
  • Rio Ferdinand tiết lộ thông tin nghe được về tương lai Pochettino
  • Thua Man City, Declan Rice đưa ngay thông điệp
  • David Moyes xin lỗi CĐV West Ham vì cảnh tượng sau trận thua City
  • Man City vô địch, Pep nhắc đến trận chung kết với Man United
  • Đồng Tháp 1-0 HAGL: Chết vì công quá kém

    18:59 Thứ bảy 15/08/2015

    HAGL đã không thể có nổi một bàn thắng để kiếm về lấy 1 điểm từ Đồng Tháp. Sự thất vọng về họ có lẽ đã lên đến đỉnh điểm.

    HAGL lại một lần nữa thất bại, thêm một trận đấu quá thất vọng cho đội bóng của HLV Graechen và lần này thì họ chẳng thể trách ai được.

    Đồng Tháp 1-0 HAGL: Chết vì công quá kém
    Hoàng Anh Gia Lai có một trận cầu vô cùng tệ hại. Ảnh: HT (Zing).

    Những nỗ lực tự cứu lấy mình khi V-League 2015 đang đi dần về những vòng đấu cuối của HAGL đang không cho kết quả như mong đợi. Những cơ hội tốt nhất cứ lần lượt trôi qua và họ đang lãng phí một cách rất rõ ràng. Không thể vượt qua được XSKT Cần Thơ trong một trận đấu khá tốt, gặp Đồng Tháp, một đội bóng cũng đang sa sút khác, thế nhưng đội bóng của HLV Graechen cũng đã không thể có điểm.

    HAGL chơi quá tệ, điều đó là có thể nhận thấy được ở trận đấu này. Họ vẫn là đội cầm nhiều bóng hơn và phối hợp qua lại nhiều hơn, thế nhưng tất cả những tình huống ấy chỉ diễn ra ở khu vực giữa sân. Cứ mỗi khi đưa bóng lên tới gần vòng cấm địa của Đồng Tháp, các cầu thủ phố núi lại tỏ ra lúng túng và bế tắc.

    Vẫn còn đó những Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng hay Thanh Tùng…nhưng HAGL không có cách gì xuyên thủng hàng thủ của đội chủ nhà. Những khi mà bóng lọt qua hàng hậu vệ áo đỏ, các cầu thủ áo xanh lại quá vụng về bỏ lỡ.

    Ở bên phần sân nhà, khả năng phòng ngự của HAGL vẫn tệ như xưa dù Bùi Tiến Dũng đã trở lại để đá cặp với Franklin ở trung tâm hàng thủ. Các cầu thủ áo xanh liên tục tỏ ra thiếu tốc độ mỗi khi phải đua tranh với tiền đạo, tiền vệ đội chủ nhà. Ngay trong hiệp 1, từ tình huống đuối tốc như thế của hậu vệ HAGL, Thanh Hiền đã có cơ hội thực hiện pha tỉa bóng bằng má ngoài sang góc phải để Đồng Tháp băng xuống tung cú sút căng mở tỷ số trận đấu.

    Đồng Tháp 1-0 HAGL: Chết vì công quá kém
    Các cầu thủ Đồng Tháp ăn mừng bàn mở tỷ số. Ảnh: HT (Zing).

    Việc HAGL bị dẫn trước chẳng còn khiến mấy ai ngạc nhiên. Người ta chỉ muốn xem đội bóng của HLV Graechen sẽ làm sao để gỡ hòa. Thế nhưng rõ ràng họ đã quá thất vọng về khả năng tấn công của đội bóng áo xanh. Suốt 45 phút hiệp hai, các mũi tấn công của HAGL như húc đầu vào tường khi không thể vượt qua được hàng thủ nhiều tầng của đội chủ nhà Đồng Tháp.

    Tuy nhiên những nỗ lực không ngừng nghỉ cùng khả năng làm bóng cực tốt của Công Phượng cũng giúp HAGL có được 2 cơ hội rất rõ ràng. Thế nhưng ở cả 2 tình huống ăn bàn mười mươi đó, cả Văn Toàn và Thanh Tùng đều bỏ lỡ một cách khó tin sau những pha khống chễ bóng cực lỗi dù đường chuyền của Công Phượng là rất nhẹ và đúng tầm. Tấn công quá tồi, tiền đạo quá kém, HAGL đã không thể có nổi một bàn thắng để kiếm về lấy 1 điểm. Sự thất vọng về họ có lẽ đã lên đến đỉnh điểm.

    Kết quả: Đồng Tháp 1-0 HAGL

    Bàn thắng: Đồng Tháp: Nguyễn Đồng Tháp (41′)

    Đội hình thi đấu:

    Đồng Tháp: Khoa Điển, Trường Khang, Hải Anh, Công Thuận, Đức Lộc, Công Thành, Ajala, Thanh Hiền, Samson, Minh Lợi, Đồng Tháp.

    HAGL: Minh Nhựt, Xuân Trường, Văn Thanh, Franklin, Tuấn Anh, Út Cường, Thanh Tùng, Anh Tài, Tiến Dũng, Nguyễn Lam, Công Phượng.

    Phương Lâm - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...