MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Động cơ vĩnh cửu không tồn tại, cho đến khi Robertson xuất hiện!

    22:36 Thứ hai 01/04/2019

    BongDa.com.vn Với pha kiến tạo cho Roberto Firmino ghi bàn ở phút thứ 17 trong trận đấu với Tottenham Hostpur tối qua, Andrew Robertson chính thức trở thành hậu vệ cánh có số đường kiến tạo nhiều nhất cho Liverpool trong một mùa giải. 9 pha kiến tạo, ngang bằng Paul Pogba của Manchester United, vượt qua cả ngôi sao, đồng đội Mohamed Salah (7 pha kiến tạo). Và Robertson chẳng có gì phải xấu hổ cả vì anh chỉ thua 2 chân kiến tạo hàng đầu của giải đấu đó là Eden Hazard và Leroy Sane.

    Sau trận thua 1-3 của Manchester United trước Liverpool ở giai đoạn lượt đi, Jose Mourinho đã nói rằng "Nhìn Robertson chạy tôi còn cảm thấy mệt". Đó chỉ là một câu nói vui của Người đặc biệt nhưng rõ ràng nó lột tả đủ phong cách chơi bóng của hậu vệ sinh năm 1994. Robertson quả thực là một con quái vật ở hành lang trái.

     - Bóng Đá

     Robertson đang là một trong những chân kiến tạo tốt nhất Ngoại hạng Anh thi đấu ở vị trí hậu vệ.

    Tốc độ khủng khiếp, thể lực phi thường với những cú nước rút liên tục. Robertson có khả năng lên công về thủ vô cùng nhịp nhàng. Người ta vừa thấy anh tạt bóng trong một pha tấn công của Liverpool, chỉ trong nháy mặt anh lui về phòng ngự và lại tiếp tục băng lên để tham gia pha phản công tiếp theo. Không chỉ sở hữu nền tảng thể chất vượt trội, Robertson cũng dần hoàn thiện những kỹ năng tấn công của mình.

    Những cú tạt bóng với độ cong rất ổn định, khả năng tạt sớm hay những cú nước rút xuống đáy sân và thực hiện pha trả ngược. Robertson cũng rất nguy hiểm với những quả tạt tầm thấp, điều mà anh thường xuyên làm trong thời gian qua. Thậm chí các pha đột phá của Robertson cũng vô cùng hiệu quả khi cầu thủ này sở hữu sức rướn kinh người. Mọi thứ diễn ra với Robertson rất đơn giản. Như việc hít thở hàng ngày. Robertson chạy, tạt, về phòng ngự và lại cướp bóng lên để tạt tiếp. Hàng công của Liverpool vốn không sở hữu những cầu thủ to cao thế nên con số 9 pha kiến tạo của Robertson lại càng khiến người ta kinh ngạc hơn nữa.

     - Bóng Đá

     Robertson có khả năng lên công về thủ tốt.

    Mặc dù là một hậu vệ với khả năng tấn công ưu việt thế nhưng Robertson không hề khiến cho các đồng đội của mình phải gồng lên trong việc phòng ngự. Anh đảm bảo tốt cả khâu phòng ngự, tấn công và luôn có sự cân bằng trong cách chơi.

    Không chỉ sở hữu những quả tạt chất lượng, bản thân Robertson cũng là một máy tạt với tần suất khủng khiếp. Anh là cầu thủ tạt nhiều nhất ở Premier League mùa giải năm nay. Và còn một thông số khiến người ta kinh ngạc hơn nữa. Chỉ có 8% số bàn thua của Liverpool xuất phát từ những tình huống tấn công vào vị trí của Robertson.

    Thế giới được bao phủ bởi 70% là nước và 30% còn lại là Robertson! Anh xuất hiện ở khắp mọi nơi trên sân, hành lang cánh trái là ngôi nhà của anh. Khi tấn công, Mane không cần nhìn sang trái vì anh biết Robertson luôn hiện hữu ở phía sau. Khi phòng ngự các đối thủ không dám cầm bóng lâu thậm chí là ở phần sân nhà vì họ biết Robertson sắp tới!

     - Bóng Đá

     Thành công của Liverpool hiện tại có đóng góp không nhỏ của Robertson.

    Hình ảnh Robertson lao đi gần 100 mét để áp sát tới 4 cầu thủ bên phía Man City chính là điển hình trong cách chơi của anh. Một cảnh tượng khiến cho các cổ động viên Liverpool phải phát điên. Robertson lao đi như trong vô thức đuổi theo quả bóng như một chiếc nam châm và chỉ dừng lại khi Otamendi đá quả bóng sang bên cánh phải của Liverpool, nơi mà Robertson không đảm nhiệm vai trò phòng ngự!

    Trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, Andrew Robertson còn kém Andy Hinchcliffe và Leighton Baines hai pha kiến tạo nữa, để trở thành hậu vệ cánh có số pha kiến tạo nhiều nhất trong một mùa giải. Và nếu cứ chạy như thế này, chẳng sớm thì muộn Robertson cũng phá được kỷ lục này!

    (Bạn đọc: Mạnh52)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 21:00 01/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...