MỚI NHẤT :
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • “Đòn gió” của "phù thuỷ" Park Hang-Seo dành cho Thái Lan

    11:35 Chủ nhật 05/05/2019 | 3

    BongDa.com.vn Không chỉ giỏi dụng binh, sử dụng thuật đắc nhân tâm, ông Park còn có rất nhiều chiêu trò luôn mang đến những bất ngờ thú vị cho đối thủ.

    Tháng 6 sẽ vô cùng bận rộn với HLV Park Hang-Seo và các thành viên ban huấn luyện đội khi dự King’s Cup 2019 tại Thái Lan từ ngày 5 đến 8/6 và có trận giao hữu giữa U.23 Việt Nam và  Myanmar vào ngày 7/6.

    Vì lịch thi đấu dày đặc nên ông Park đề xuất tuyển thêm 1 trợ lý người Hàn Quốc, Kim Han-Yoon sẽ điều binh trận U.23 Việt Nam gặp Myanmar dưới sự hỗ trợ của ông Đinh Hồng Vinh trong khi HLV Park Hang-Seo cùng các trợ lý quen thuộc, Lee Young-Jin, Lư Đình Tuấn, Nguyễn Đức Cảnh kề vai sát cánh cùng đội tuyển Việt Nam tại King’s Cup.

    “Đòn gió” của

     Thái Lan ủ mưu đá bại Việt Nam để làm trùm Đông Nam Á.

    Lịch thi đấu dày đặc này khiến cho ông Park phải có những toan tính cho từng mục tiêu cụ thể. Có thể nói các át chủ bài của “Phù thuỷ” Park Hang-Seo như  trung vệ Trần Đình Trọng, Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu... chưa biết mình sẽ sang Thái Lan đấu King’s Cup hay ở nhà làm bài kiểm tra với đối thủ đầy duyên nợ Myanmar.

    Ông Park Hang-Seo luôn có những quyết định khiến người hâm mộ và giới chuyên môn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Và thực tế cho thấy HLV Park Hang-Seo rất giỏi trong việc tung ra những “đòn gió” khiến các đối thủ rơi vào tình thế việt vị. Rõ ràng chỉ có vị thuyền trưởng người Hàn Quốc mới biết chính xác ai  qua Thái Lan đấu King's Cup, cầu thủ nào ở nhà chơi trận hữu nghị cùng Myanmar.

    “Đòn gió” của

     Nhiều khả năng King's Cup chỉ là giải đấu thử nghiệm các sao Việt kiều đối với đội tuyển Việt Nam.

    Việt Nam tung đội hình dự bị ở giải U.22 Đông Nam Á vừa qua là một trong những bất ngờ mà HLV Park Hang-Seo dành cho đối thủ. Trong khi Thái Lan, Indonesia… đưa ra lực lượng mạnh nhất nhằm quyết đấu với Việt Nam cho chức vô địch, thì U.22 quốc gia do HLV Nguyễn Quốc Tuấn dẫn dắt chỉ mang đến giải U.22 ĐNÁ lực lượng mới với mục đích thử nghiệm. Với ông Park Hang-Seo, giải U.22 Đông Nam Á không quan trọng cho nên chưa đến lúc tung ra đội hình mạnh nhất.

    Chưa hết, HLV Park Hang-Seo từng chơi chiêu rất thâm khi quyết định thay đổi số áo cầu thủ trong giải đấu giao hữu trước Asiad 2018. “Đòn gió” này theo giải thích của ông Park là khiến cho đối thủ bị loạn thông tin, dẫn đến nhận định, đánh giá sai về cầu thủ Việt Nam.

    “Đòn gió” của

     Ông Park có những con tính riêng để hoàn thành mục tiêu HCV SEA Games 30 và World Cup 2022.

    Thời gian qua, truyền thông Thái Lan liên tục dự đoán, thổi phồng HLV Park Hang-Seo sẽ mang thành phần mạnh nhất sang dự King’s Cup  vì Thái Lan muốn thắng mọi đối thủ, trong đó có Việt Nam để giành lại vị thế King of Asean. Tuy nhiên, nhiều khả năng những mong muốn của Thái Lan rất khó thành hiện thực vì King’s Cup dù sao chỉ là giải đấu giao hữu. Trước sức ép của VFF, mục tiêu quan trọng nhất trong năm nay đối với ông Park là giành chiếc HCV SEA Games 2019 và đồng thời thi đấu thành công tại vòng loại World Cup 2022.

    Sẽ rất khó để HLV Park Hang-Seo tung quân chủ lực đá quyết tử ở King’s Cup 2019. Nguyên nhân rất đơn giản mục tiêu của Thái Lan và Việt Nam vô cùng khác biệt. Thái Lan ủ mưu phục thù thành công bóng đá Việt Nam, muốn thắng ông Park Hang-Seo để cho thấy họ vẫn là trùm Đông Nam Á. Ngược lại, ông Park chẳng có gì phải căng thẳng vì mục tiêu chính của Việt Nam là đoạt chức vô địch SEA Games 2019 tại Philippines và tiến xa tại vòng loại World Cup 2022.

    Nhiều khả năng “Phù thuỷ” Park Hang-Seo sẽ một lần nữa khiến người hâm mộ, giới truyền thông và đối thủ truyền kiếp Thái Lan bất ngờ vì những chiêu trò lợi hại.

    Gia MInh | 11:10 05/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...