MỚI NHẤT :
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Thầy Park sang châu Âu "đãi cát tìm vàng", Công Phượng, Xuân Trường sắp trở thành người thừa?

    23:30 Thứ bảy 04/05/2019 | 2

    BongDa.com.vn Giấc mơ World Cup 2022 của ĐT Việt Nam chính thức bắt đầu từ Na Uy khi thầy Park sang theo dõi Alex Đặng trong khi Công Phượng và Xuân Trường đang dần "biến mất".

    Thái Lan luôn tự hào là ông vua Đông Nam Á, bá chủ môn bóng đá SEA Games. Voi chiến còn hãnh diện về 2 ngôi sao gốc Thái từ châu Âu trong đội hình, Tristan Do, Charyl Chappuis. Hậu vệ Tristan Do có 3 dòng máu Thái Lan, Việt Nam và Pháp. Tiền vệ Chary Chappuis từng khoác áo CLB nổi tiếng, Grasshoppers (Thụy Sĩ) trước khi quyết định thi đấu cho đội tuyển Thái Lan.

    Thế nhưng những gì người Thái đã làm, Việt Nam sẽ làm không hề thua kém. Bộ tứ Alex Đặng (Na Uy), Filip Nguyễn (Cộng hòa Séc), Jason Quang Vinh Pendant (Sochaux, Pháp), Kelvin Bùi (Vitesse Arnham, Hà Lan) đến từ những nền bóng nổi tiếng tại châu Âu. Chất lượng và đẳng cấp của các ngôi sao Việt kiều thật sự là "vàng mười". 

    Thầy Park sang châu Âu

     Alex Đặng là cầu thủ Việt kiều đầu tiên mà ông Park sang châu Âu theo dõi. Ảnh FBNV.

    Alex Đặng ghi bàn rất ổn định và đều đặn, từng giành danh hiệu Vua phá lưới giải hạng nhất Na Uy với 13 bàn thắng. Filip Nguyễn là thủ môn đang lên của bóng đá Séc, có mức phí chuyển nhượng 750.000 euro. Anh trong 4 vòng đấu gần nhất tại giải Fortuna Liga, Séc đã 3 lần được bầu chọn vào đội hình tiêu biểu. Jason Pendant đã được gọi vào đội tuyển U18 Pháp. Tương tự Kelvin Bùi được chọn vào đội tuyển U17 Hà Lan chuẩn bị cho vòng loại U17 châu Âu.

    Alex Đặng hoàn toàn có thể đá chính trên hàng công. Anh sẽ đảm nhận vị trí tiền đạo cắm thay vai trò của Công Phượng, Đức Chinh hay Tiến Linh. Trong khi đó Filip Nguyễn đủ khả năng bắt chính trong khung gỗ đội tuyển Việt Nam. Hai hậu vệ Jason Pendant và Kelvin Bùi có thể thử sức ở hàng hậu vệ.

    Có thể nói, nếu HLV Park Hang-seo quyết định trao cơ hội cho 4 ngôi sao Việt kiều này khoác áo đội tuyển quốc gia, chất lượng và đẳng cấp của những ngôi sao Vàng sẽ được nâng tầm. Hay nói cách khác, đội tuyển Việt Nam sẽ như hổ mọc thêm cánh. Và chúng ta có quyền hy vọng vào một kết quả khả quan tại vòng loại World Cup 2022 cũng như King's Cup sắp tới.

    Thầy Park sang châu Âu

     HLV Park Hang-seo sẽ tiến hành "thay máu" ở ĐTQG?

    Chuyến "đãi cát tìm vàng" của thầy Park tại châu Âu còn gián tiếp truyền đi một thông điệp rất quan trọng, đó là cánh cửa vào đội tuyển Việt Nam luôn mở rộng cho những ai khát khao cống hiến và có tài năng. Ngược lại, những cầu thủ sớm tự mãn, mắc bệnh ngôi sao, thiếu động lực thi đấu và đánh mất chính mình sẽ bị đào thải. Đây là quy luật tất yếu của phát triển, bởi bóng đá là môn thể thao có tính cạnh tranh rất khốc liệt.

    Nhiều khả năng sẽ có một cuộc "thay máu" ở đội tuyển quốc gia. Và HLV Park Hang-seo rõ ràng phải "xào bài", loại bỏ những gương mặt từng sát cánh chiến đấu với ông ở những giải đấu gần đây. Nguyễn Công Phượng và Lương Xuân Trường đang nằm trong diện cân nhắc kỹ. Sẽ là sự bất ngờ nếu Xuân Trường được gọi vào đội tuyển Việt Nam đợt này vì anh gần như mất hút và "biến mất" trong 10 trận gần nhất của Buriram United.

    Thầy Park sang châu Âu

     Xuân Trường không có cơ hội ra sân tại Buriram United và nên quay về HAGL để cứu vãn sự nghiệp.

    Đối với 1 tiền đạo, nhiệm vụ quan trọng nhất là ghi bàn. Ở điểm này, Nguyễn Công Phượng đã không thành công tại Incheon United. Việc bị HLV tạm quyền Lim Joong-yong nhận xét không nhiệt tình, thiếu động lực trong các buổi tập và 2 trận liên tiếp ngồi ngoài khiến Công Phượng nhận điểm trừ trong mắt ông Park.

    Ngoài ra nhiều khả năng, các cầu thủ không thi đấu do vi phạm luật chuyển nhượng như Nguyễn Trọng Hoàng (Viettel) hoặc bị chấn thương như Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương), Phan Văn Đức (SLNA),... sẽ không có mặt trong đợt tập trung này.

    Tiểu Phương | 23:30 04/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...