MỚI NHẤT :
  • Bị tước bỏ 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Đội trưởng U23 Hàn Quốc xem thường U23 Việt Nam

    15:01 Thứ ba 09/01/2018 | 1

    Hậu vệ Hwang Hyun-soo tự tin với hiểu biết về đối thủ và thực lực của mình, U23 Hàn Quốc sẽ đánh bại Việt Nam ở trận ra quân hôm 11/1, tại VCK U23 châu Á 2018.

    Với tư cách đương kim á quân, U23 Hàn Quốc được đánh giá cao nhất ở bảng D. Họ sẽ lần lượt chạm trán Việt Nam, Australia và Syria. Đây là bảng đấu khó khăn tuy nhiên Hwang Hyun-soon tin rằng đội nhà sẽ khởi đầu với một chiến thắng để tạo động lực hướng đến ngôi cao nhất.

    “Có vẻ như từ các phương tiện truyền thông địa phương, Việt Nam tin rằng mình có thể giành chiến thắng, nhưng chúng tôi đã biết rõ về họ,” Hwang nói về U23 Việt Nam. “Chúng tôi đã phân tích chiến thuật cũng như cách chơi của Việt Nam. Vì vậy, nếu Hàn Quốc chơi đúng sức, tôi chắc chắn rằng đội sẽ bắt đầu giải bằng một chiến thắng,” đội trưởng U23 Hàn Quốc nhấn mạnh.

     - Bóng Đá

     Hwang Hyun-soo tự tin với sức mạnh của U23 Hàn Quốc.

    Cầu thủ của FC Seoul không đến TP.HCM thi đấu vòng loại. Dù vậy khi đó, U23 Hàn Quốc vẫn đánh bại U23 Việt Nam 2-1. Đến với VCK U23 châu Á, đội bóng xứ kim chi gần như thay máu đội hình, đưa đến những nhân tố tốt nhất, gồm 13 người đang thi đấu ở K.League và 2 nhân tố đang chinh chiến ở châu Âu.

    Theo Hwang Hyun-soo, đội bóng của anh không kém hơn 3 đối thủ trong bảng và đủ khả năng bất bại tại vòng bảng. Trước mắt, anh muốn tập trung vào trận ra quân với Việt Nam của HLV Park Hang-seo. Anh nói: “Việt Nam kiểm soát bóng tốt, nhanh nhẹn và chơi phản công tốt. Vì thế, đây là nơi bạn không nên cho phép điều đó xảy ra”.

    Hai năm trước, U23 Hàn Quốc được đánh giá rất cao và đã giành quyền vào chung kết. Ở trận tranh ngôi vô địch, họ dẫn trước U23 Nhật Bản 2-0 nhưng sau đó thua ngược 2-3. Kết quả cay đắng đó khiến thầy trò HLV Kim Bong-gil khát khao đăng quang trên đất Trung Quốc năm nay.

    “Với tư cách là đại diện cho U23 Hàn Quốc, chúng tôi sẽ làm hết sức với mục tiêu vô địch. Hai năm trước, đội đã thua Nhật Bản ở chung kết. Đó là kinh nghiệm buồn nhưng chúng tôi hy vọng sẽ học hỏi từ đó và làm tốt hơn ở VCK năm nay,” Hwang Hyun-soo bày tỏ quyết tâm.

    Nguyễn Đăng | 12:51 09/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...