MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Đối thủ thừa nhận Emre Mor không đáng nhận thẻ đỏ

    07:20 Thứ bảy 15/10/2016 | 1

    BongDa.com.vn Hậu vệ Sebastian Langkamp đã thừa nhận bản thân anh cảm thấy tiền vệ Emre Mor bên phía Dortmund không xứng đáng phải nhận thẻ đỏ sau pha va chạm.

    emre-mor-the-do

    Langkamp thừa nhận Emre Mor không đáng nhận thẻ đỏ. Ảnh: Internet. 

    Dortmund đã chật vật cầm hoà đối thủ vô cùng khó chơi Hertha Berlin trên sân nhà. Stocker là người mở tỉ số cho đội khách, trong khi Aubameyang đem về bàn thắng gỡ hoà. Trận đấu này có hai điểm nhấn quan trọng, một là tình huống bỏ lỡ 11m của Aubameyang phút 77, và thứ 2 là tấm thẻ đỏ của Emre Mor phút 83.

    Đây là tình huống tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ nỗ lực đi bóng trong sự theo kèm rất sát sao của hậu vệ Sebastian Langkamp. Emre Mor đã tỏ ra ức chế khi bị đối thủ kèm quá rát và sau đó, tiền vệ này đẩy đối thủ xuống sân trước sự chứng kiến của trọng tài. Đây là nguyên nhân dẫn đến thất bại của Dortmund khi trận đấu chỉ còn 6 phút nữa là kết thúc. Bên phía Hertha, người hùng Stoker cũng dính thẻ đỏ ở phút 90 sau tình huống tắc bóng nguy hiểm với Ginter.

    Sau trận đấu, hậu vệ Langkamp bất ngờ cho biết anh cảm thấy tấm thẻ đỏ là quá nặng cho lỗi của Emre Mor: "Tôi xin lỗi vì điều đó. Tình huống như vậy Mor không đáng bị thẻ đỏ."

    Với chỉ 1 điểm giành được sau vòng đấu thứ 7, Dortmund tiếp tục đứng vị trí thứ 3 với 13 điểm, kém Hertha Berlin và Bayern Munich lần lượt 1 và 3 điểm.

    Xem lại tình huống lãnh thẻ đỏ của Emre Mor:

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 07:00 15/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...