MỚI NHẤT :
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • Đội hình Brazil từng bị Cỗ xe tăng Đức 'nghiền nát' giờ ra sao?

    14:48 Thứ ba 27/03/2018 | 1

    BongDa.com.vn Đêm nay, Brazil và Đức sẽ gặp lại nhau 4 năm sau đêm định mệnh tại Belo Horizonte. Hãy cùng nhìn lại 11 cầu thủ Brazil ngày hôm ấy giờ ra sao?

    Thủ môn: Julio Cesar

    'Nạn nhân' đáng thương nhất của Cỗ xe tăng năm đó, thủ thành từng vô địch Champions League đã 7 lần phải vào lưới nhặt bóng. Đó cũng là giải đấu cuối cùng Cesar thi đấu cho Brazil. Ở cấp độ CLB, Julio Cesar chuyển đến Benfica từ Queens Park Rangers mùa Hè 2014 và giành 3 chức vô địch Bồ Đào Nha. Mới đây, anh đã hồi hương, gia nhập CLB cũ Flamengo.

    Hậu vệ phải: Maicon

    Không phải Dani Alves, Maicon mới là người được chọn bên cánh phải Brazil. Đến Tháng Chín năm đó, Maicon bị trục xuất khỏi đội tuyển vì vấn đề nội bộ không được tiết lộ. Ở cấp CLB, hậu vệ này tiếp tục gắn bó với Roma đến năm 2016 nhưng không có danh hiệu. Hiện tại, Maicon đang thi đấu cho CLB Avai ở giải Hạng hai Brazil.

    Trung vệ: Dante

    Đội hình Brazil từng bị Cỗ xe tăng Đức 'nghiền nát' giờ ra sao? - Bóng Đá

     

    Thay thế Thiago Silva trong một trận đấu quan trọng, Dante tỏ ra bị 'cóng'. Sự chậm chạp và vụng về của anh khiến người Đức thoải mái tung hoành. Dante gắn bó với Bayern thêm 1 năm, giành chức vô địch Bundesliga trước khi chuyển sang Wolfsburg. Giờ anh đang hạnh phúc với chiếc băng thủ quân tại Nice, CLB Ligue 1.

    Trung vệ: David Luiz

    Đó sẽ là kỳ World Cup đáng nhớ với Luiz nếu không có trận thua 1-7. Anh đã thi đấu xuất sắc từ vòng bảng đến tứ kết khi chơi cặp cùng Thiago Silva. Tuy nhiên, việc Silva không thể ra sân ở bán kết vì thẻ phạt khiến mọi điểm yếu của hàng phòng ngự Brazil và Luiz bị bọc lộ, dẫn đến thảm bại. Sau ngày hôm đó, Luiz có 2 mùa giải cùng CLB mới PSG, trước khi quay trở về Chelsea. Anh bổ sung vào bộ sưu tập 2 chức vô địch Ligue 1 và 1 Premier League.

    Hậu vệ trái: Marcelo

    Đội hình Brazil từng bị Cỗ xe tăng Đức 'nghiền nát' giờ ra sao? - Bóng Đá

     Marcelo là cầu thủ thành công nhất trong đội hình Brazil năm đó.

    Marcelo kiến tạo cho bàn thắng duy nhất của Oscar. Anh là một trong số ít cái tên vẫn còn giữ được phong độ cao sau 4 năm. Giờ anh là hậu vệ trái số một của tuyển Brazil hướng tới World Cup 2018. Ở cấp độ CLB, Marcelo vẫn trung thành với Real, điều đó giúp anh mang về thêm 2 chức vô địch Champions League.

    Tiền vệ trung tâm: Luiz Gustavo

    World Cup năm đó cũng là những ngày tháng đỉnh cao cuối cùng của Luiz Gustavo. Anh ngụp lặn cùng Wolfsburg cho đến cuối mùa giải vừa qua trước khi chuyển sang Marseille thi đấu. Gustavo không nằm trong kế hoạch của Tite tại World Cup 2018.

    Tiền vệ trung tâm: Fernandinho

    Đội hình Brazil từng bị Cỗ xe tăng Đức 'nghiền nát' giờ ra sao? - Bóng Đá

     Fernandinho giờ là tiền vệ hàng đầu của bóng đá thế giới.

    Đó là một trận đấu rất tệ của Fernandinho, nhưng sau 4 năm, tiền vệ này đã khác. Dưới sự hướng dẫn của Pep Guardiola. Fernandinho giờ đây là tiền vệ trung tâm không thể thiếu của Man City cũng như Brazil. Chức vô địch Premier League thứ hai trong sự nghiệp đã rất gần tiền vệ này.

    Tiền vệ phải: Bernard

    Là người thay thế Neymar trong trận đấu với Đức, Bernard không thể hiện được nhiều. Anh hiện tại vẫn gắn bó với CLB Shakhtar Donest nhưng không còn được gọi lên tuyển.

    Hộ công: Oscar

    Đội hình Brazil từng bị Cỗ xe tăng Đức 'nghiền nát' giờ ra sao? - Bóng Đá

     

    Cầu thủ Brazil duy nhất ghi bàn thắng trong trận thua nghiệt ngã ngày hôm đó. Anh thật sự là một tài năng của bóng đá Brazil. Tiếc rằng Oscar lại nối gót Hulk, sớm từ bỏ bóng đá đỉnh cao để sang Trung Quốc vì tiền. Anh hiện tại mới chỉ 26 tuổi. Hy vọng một ngày nào đó Oscar sẽ trở lại châu Âu như Paulinho.

    Tiền vệ trái: Hulk

    Một tài năng của Brazil nhưng lại chưa bao giờ thi đấu cho các CLB lớn. Anh gây bất ngờ khi gia nhập Zenit, gây sốc khi đến Trung Quốc năm 2016. Bỏ mặc đỉnh cao bóng đá, giờ Hulk đang an nhàn 'tắm' trong những đồng Nhân dân tệ tại Shanghai SIPG.

    Trung phong: Fred

    Fred thực sự là nỗi nhục của các tiền đạo Brazil. Trong trận đấu ngày hôm đó, anh chạm bóng 21 lần và 6 lần là từ vạch giữa sân. Vô hại hoàn toàn, Fred nhận phải những tiếng la ó từ CĐV trên khán đài. Sau kỳ World Cup 2014, anh cũng tuyên bố giã từ đội tuyển. Fred vừa trở về đội bóng cũ Cruizero trong những năm tháng cuối cùng của sự nghiệp.

    *Các bạn có thể xem lại đội hình tuyển Đức tại đây.

    Thành Đạt - BongDa.com.vn - TTVN | 14:25 27/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...