MỚI NHẤT :
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • Đoạt danh hiệu quý, thuyền trưởng Napoli 'ngập trong lời khen'

    06:24 Thứ ba 28/03/2017 | 1

    BongDa.com.vn Huấn luyện viên trưởng Maurizio Sarri đã vượt mặt nhiều cái tên danh tiếng như Max Allegri, Luciano Spalletti hay Di Francesco để trở thành HLV trưởng hay nhất Serie A năm 2016.

    Trong lễ trao giải vào tối hôm qua (27/03 - theo giờ địa phương), huấn luyện viên Maurizio Sarri - người đang dẫn dắt Napoli đã được bình chọn là HLV trưởng hay nhất Italia năm 2016 (Panchina d'Oro).

     - Bóng Đá

     Thuyền trưởng Napoli đoạt danh hiệu cao quý ở Italia

    Giải thưởng này do các huấn luyện viên đang làm việc tại Italia bình chọn lẫn nhau. Đáng chú ý Maurizio Sarri đã vượt mặt Max Allegri - HLV đang dẫn dắt Juventus và nhiều khả năng vô địch Serie A năm thứ ba liên tiếp. Đây cũng là lần đầu tiên Allegri chịu thua Sarri trong cuộc đua Panchina d'Oro.

    "Một trong những HLV hay nhất Italia," nhà báo Pablo Baldini bình luận. "Sarri xứng đáng lọt vào danh sách ứng viên cho các CLB như Arsenal hay Barcelona." Trong khi đó, một cây bút khác của bóng đá Italia Palmeri thì nói "Sarri là HLV khiêm tốn nhất mà tôi từng biết". Kể từ khi dẫn dắt Napoli, Sarri đã biến đội bóng này trở thành CLB ghi nhiều bàn thắng và có nhiều cú sút nhất Serie A.

    Với 25 phiếu bầu, Maurizio Sarri đã vượt mặt Allegri (21 phiếu bầu), và bỏ xa người đứng thứ ba là Di Francesco - HLV đang dẫn dắt US Sassuolo Calcio (7 phiếu bầu). Chiến lược gia 58 tuổi được các đồng nghiệp và giới chuyên môn đánh giá cao vì đã đưa Napoli thành hiện tượng ở hai mùa giải gần nhất 2015/16 và 2016/17.

    Mùa giải năm nay, dù đã mất chân sút chủ lực Gonzalo Higuain nhưng Sarri vẫn đưa Napoli chơi hay. Họ đang đứng thứ 3 ở Serie A với 63 điểm, kém Juve 10 điểm và thua Roma 2 điểm.

    Video giải mã chiến thuật của Maurizio Sarri:

    NT - Thể Thao Việt Nam | 06:00 28/03/2017
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...