MỚI NHẤT :
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Diogo Jota là cơn ác mộng của Arsenal

    07:48 Chủ nhật 04/02/2024

    BongDa.com.vn Cái duyên ghi bàn vào lưới “Pháo thủ” là lý do khiến đội chủ sân Emirates e ngại Diogo Jota.

    Trong khuôn khổ vòng 23 Ngoại hạng Anh, Arsenal sẽ tiếp đón Liverpool trên sân nhà Emirates. Trận đấu này có tính chất quan trọng bậc nhất mùa giải, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua vô địch. Cả hai câu lạc bộ chắc chắn đều đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm.

     - Bóng Đá

    Arsenal là "con mồi ưa thích" của Diogo Jota.

    Đội chủ sân Emirates kém chính đối thủ của mình trong trận đấu diễn ra vào ngày Chủ nhật 5 điểm trên bảng xếp hạng. Đại diện Bắc London khao khát đánh bại “The Kop” nhằm rút ngắn khoảng cách về mặt điểm số giữa hai đội. Nếu thất bại, giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh chỉ còn nằm trong phòng ngủ của thầy trò Mikel Arteta.

    Đội bóng áo đỏ trắng sẽ nắm giữ đôi chút lợi thế về mặt nhân sự khi Liverpool vắng Mohamed Salah bởi chấn thương, Dominik Szoboszlai bỏ ngỏ khả năng ra sân. Tuy nhiên, cổ động viên Arsenal vẫn có lý do để lo lắng bởi Diogo Jota, “hung thần” của đội chủ sân Emirates đang sở hữu phong độ cực kỳ ấn tượng.

    Tiền đạo người Bồ Đào Nha là cái gai trong mắt “Pháo thủ” trong những mùa giải gần đây. Bản thân anh cũng hy vọng sẽ kéo dài thành tích ghi bàn của mình tại sân Emirates vào đêm nay. Ở 5 cuộc đối đầu gần nhất với thầy trò Mikel Arteta trên mọi đấu trường, Diogo Jota đã 5 lần sút tung lưới Arsenal.

    Tính rộng hơn, sau 14 lần chạm trán đội chủ sân Emirates trong sự nghiệp, Diogo Jota bỏ túi 8 bàn thắng. Tuyển thủ Bồ Đào Nha chính là người gánh vác hàng công của Liverpool khi Mohamed Salah trở về phục vụ đội tuyển quốc gia tại Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON) và sau đó dính chấn thương gân kheo.

    Nhờ khả năng dứt điểm, chọn vị trí và di chuyển thông minh, cựu cầu thủ Wolverhampton luôn biết cách làm khó các hậu vệ của Arsenal mỗi khi hai đội chạm trán nhau. Nói không ngoa, Diogo Jota chính là nỗi ám ảnh khiến thầy trò Mikel Arteta lo sợ mỗi khi phải đối đầu trực tiếp.

    Sự tinh quái của cầu thủ 20 tuổi hứa hẹn khiến William Saliba hay Gabriel Magalhaes phải để mắt đến anh hơn. Như vậy, Luis Diaz hay Darwin Nunez sẽ có nhiều khoảng trống, qua đó tạo ra nhiều cơ hội trước khung thành thủ môn David Raya.

     - Bóng Đá

    Diogo Jota đang có phong độ tương đối ấn tượng.

    Ở trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 3 FA Cup diễn ra cách đây chưa lâu, chính sự xuất hiện của cầu thủ mang áo số 20 bên phía Liverpool trong nửa cuối hiệp hai đã giúp “The Kop” chơi khởi săc, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 2-0 ngay tại thánh địa Emirates.

    Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha và các học trò cần tìm mọi cách để bước qua “hung thần” Diogo Jota nếu muốn tiếp tục cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này. Nếu thất bại, Arsenal gần như sẽ bị Manchester City và chính Liverpool bỏ lại. Đó sẽ là một kết cục đáng thất vọng dành cho đại diện Bắc London.

    Huy Trưởng | 07:18 04/02/2024
    Chia sẻ

    Loading...