Mùa hè năm 1997, sự chia tay bóng đá đột ngột của Eric Cantona khiến Sir Alex phải đưa ra một quyết định gây tranh cãi nhưng cũng là một trong những quyết định thành công nhất của ông, đó là trao tấm băng thủ quân cho Roy Keane.
12 năm thi đấu, 8 năm làm thủ lĩnh “Quỷ đỏ”, Roy Keane đã tự tạo nên thanh danh cho mình là một trong những người đội trưởng cá tính nhất lịch sử bóng đá thế giới. Anh có tính cách mạnh mẽ và sẵn sàng “ăn thua” đủ với đối thủ để đòi quyền lợi cho đội bóng của mình. Anh cũng truyền cảm hứng cho các đồng đội bằng lối chơi có thừa sự quyết liệt, sự chiến đấu như thể anh muốn chết vì kiệt sức thay vì để mất bóng vậy.
Ở Roy Keane còn có cái tài và cái uy của một thủ lĩnh, anh luôn nhận được sự tin tưởng rất lớn từ các đồng đội. Tiền vệ Darren Fletcher từng nói: “Keane là thủ lĩnh. Chúng tôi có được như bây giờ là nhờ anh ấy, sự cống hiến của chúng tôi đến từ những tiêu chuẩn mà anh ấy đặt ra. Các quy tắc về giữ bóng, về việc đến sớm trước nửa giờ vẫn là những điều luôn được duy trì.”
Ở MU hiện tại đang thiếu một người thủ lĩnh như vậy. Antonio Valencia đang là thủ quân của “Quỷ đỏ” ở mùa giải này, anh đương nhiên có tài năng nhưng tính cách lại có phần hơi trầm lặng, nên khó có thể tạo nên ảnh hưởng lớn lên các đồng đội. Tính cách của Valencia giống như những gì anh vẫn thể hiện trên sân cỏ, hiền lành và chăm chỉ. Nhưng lịch sử MU cho thấy rằng, một người đội trưởng thành công chưa bao giờ là người có tính cách quá hiền lành.
Còn với Paul Pogba, người đeo băng thủ quân MU khi Valencia chấn thương hồi đầu mùa, anh còn cho thấy mình thiếu xứng đáng hơn. Dù là một cầu thủ có cá tính mạnh mẽ như Roy Keane, nhưng thái độ thi đấu của Pogba lại không ổn chút nào.
Dù đã có những bàn thắng cho MU ở mùa giải này, nhưng tầm ảnh hưởng của anh lên lối chơi chung của MU vẫn còn nhiều hạn chế. Dường như Pogba đang không hạnh phúc ở MU, anh không hoàn toàn cống hiến cho đội bóng chứ đừng nói đến cổ vũ và khích lệ tinh thần đồng đội.
Những cầu thủ khác cũng từng được HLV Jose Mourinho trao băng đội trưởng ở một vài trận đấu nhưng về cơ bản, không ai có thể làm tốt được như Roy Keane trước kia. Hãy thử hình dung, nếu những trận đấu vừa qua, Roy Keane còn hiện diện trên sân, chắc chắn MU sẽ phải chơi khác.
Cầu thủ người Cộng hòa Ireland sẽ chạy đến hét vào mặt, không chỉ với đối thủ mà còn với chính các đồng đội của mình nếu họ chơi mất tập trung. Anh sẽ truyền cảm hứng cho các đồng đội bằng lối chơi giàu tính chiến đấu của mình và luôn sẵn sàng làm cầu nối giữa HLV và các cầu thủ. Đó mới là một người thủ lĩnh mẫu mực.
MU đã chiến thắng, nhưng dễ nhận thấy “Quỷ đỏ” vẫn còn cho thấy nhiều vấn đề. Và một trong số đó, là họ đang thiếu một thủ lĩnh đích thực như Roy Keane ngày xưa, một người mang đúng tinh thần “Quỷ đỏ”, mang đến sự mãnh liệt và tinh thần khát khao chiến thắng bằng mọi giá.
(Bạn đọc: Ngọc Hoàng)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam