Đêm qua, mọi sự chú ý đổ dồn về Anfield, nơi diễn ra trận đại chiến vòng 23 Premier League giữa Liverpool và Manchester City. Rõ ràng, The Kop bị đánh giá thấp hơn ở màn so tài này, kể cả khi họ có điểm tựa sân nhà.
90 phút vừa qua thực sự là cơn ác mộng khó quên với các cổ động viên Liverpool. Thất bại 1-4 là quá nặng nề, và bây giờ chắc chắn sự u ám đang bao trùm tại nửa đỏ vùng Merseyside. Tuy nhiên, vẫn có một điểm sáng hiếm hoi trong trận thua tan nát này của Lữ Đoàn Đỏ, đấy là màn trình diễn của Curtis Jones.
Theo các thống kê, Curtis Jones chạm bóng 65 lần, đạt tỷ lệ chuyền chính xác lên tới 92%. Anh tung ra được 2 pha dứt điểm, thực hiện 6 lần thu hồi bóng, 4 lần đánh chặn, 4 lần tắc bóng, 1 lần phát bóng và 4 lần chiến thắng trong các pha tranh chấp. Tuy nhiên, mặc cho sở hữu màn trình diễn tốt như vậy, anh vẫn bị đưa ra nghỉ ở phút thứ 68.
Ở một diễn biến khác, Man City đã ngắt mạch 18 năm không thắng ở Anfield. Và dĩ nhiên rồi, HLV Pep Guardiola cảm thấy rất vui mừng: "Tôi rất tự hào khi các cầu thủ trở thành những người phá dớp. Cái dớp đó thể hiện Anfield khó khăn ra sao."
Alisson Becker, người gác đền đáng tin cậy của Lữ đoàn đỏ