MỚI NHẤT :
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • ĐHTB vòng 1 Serie A: Vắng bóng đại gia

    14:04 Thứ ba 25/08/2015

    Vòng 1 Serie A đã kết thúc với rất nhiều bất ngờ. Sau đây hãy cùng chúng tôi điểm lại 11 cầu thủ thi đấu nổi bật nhất trong tuần qua.

    (BongDa.com.vn) – Vòng 1 Serie A đã kết thúc với rất nhiều bất ngờ. Sau đây hãy cùng chúng tôi điểm lại 11 cầu thủ thi đấu nổi bật nhất trong tuần qua.

    watermarked-3b3


    Thủ môn

    Orestis Karnezis (Udinese): Anh chính là nguyên nhân chính khiến Juventus thất bại trong việc ghi bàn và phải nhận lấy một thất bại đáng quên vào cuối tuần qua.

    Hậu vệ

    Nicolo Cherubin (Atalanta): Tuy Atalanta đã thua trước nhưng không ai có thể phủ nhận màn trình diễn tuyệt vời của Cherubin khi hòa giải rất nhiều đường lên bóng của Inter.

    Nikola Maksimovic (Torino): Màn trình diễn của Maksimovic cuối tuần qua đã cho thấy vì sao hiện tại anh lại đang nhận được quá nhiều lời mời từ các ông lớn tại Serie A quan tâm đến vậy khi gần như không mắc bất cứ sai lầm nào trong trận đấu với Frosinone.

    watermarked-3a2

    Thomas Heurtaux (Udinese): Không chỉ không để lộ ra quá nhiều khoảng trống để Juventus khai thác, mà Heurtaux cũng là một trong những người có công rất lớn trong tình huống ghi bàn của Udinese.

    Tiền vệ

    Bruno Peres (Torino): Được đẩy lên đá như một tiền vệ đánh chặn, Peres đã phát huy hết khả năng của mình khi không chỉ bị gò bó trong việc phòng ngự, mà bên cạnh đó anh cũng là một cầu thủ có khả năng điều phối bóng khá tốt.

    Lucas Biglia (Lazio): Tân đội trưởng của Lazio đã đánh dấu sự trở lại sau chấn thương của mình bằng một trận đấu rất thành công với công việc chỉ huy hàng tiền vệ của đội bóng thành Rome.

    Borja Valero (Fiorentina): Ngoài việc thực hiện rất nhiều cú tắc bóng thành công trước AC Milan, tiền vệ người Tây Ban Nha cũng đã có một trận đấu điều phối rất xuất sắc.

    Antonio Candreva (Lazio): Cũng như mùa trước, tốc độ và sự khéo léo của Candreva tiếp tục là những điểm nhấn lớn nhất trong các đợt lên bóng của Lazio.

    Tiền đạo:

    watermarked-3a1

    Luis Muriel (Sampdoria): Cựu tiền đạo của Udinese đã có màn chào đón tân binh Carpi đến với Serie A không thể ‘khủng khiếp’ hơn khi ghi 2 bàn cùng việc góp dấu giày rất lớn trong thắng lợi 5-2 của Sampdoria.

    Cyril Thereau (Udinese): Chỉ một cơ hội duy nhất có được trong trận đấu, Thereau đã khiến Juventus phải thất trận ngay trong trận mở màn.

    Ricardo Kishna (Lazio): Ngay trong trận đấu đầu tiên xuất phát ngay từ đầu, Ricardo Kishna đã sớm tạo được dấu ấn của mình khi đóng góp một bàn trong thắng lợi 2-0 của đội nhà.

    Xú - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...