MỚI NHẤT :
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane tin chắc về đội vô địch
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Một đại gia hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Sếp lớn chưa tính sổ với Ten Hag
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Arsenal
  • Tottenham bị đánh bại bởi cầu thủ đang ốm
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Spurs
  • Một quyết định, Arteta cứu vãn sự nghiệp Kai Havertz
  • Thua Arsenal, Postecoglou thừa nhận nỗi thất vọng
  • Báo Indo nói thẳng thói quen chơi xấu của cầu thủ Việt Nam
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • De Gea nổi cáu với Alexander-Arnold sau bàn thua ở phút thứ 5

    13:23 Thứ tư 20/04/2022

    Thủ môn người Tây Ban Nha không thể làm gì trong cả 4 bàn thua của MU ở trận đấu với Liverpool rạng sáng 20/4 (giờ Hà Nội).

    Phút thứ 5, Mohamed Salah thoát xuống bên cánh phải rồi căng ngang vừa tầm để Luis Diaz dứt điểm cận thành tung lưới Man United. Trent Alexander-Arnold đứng ngay sát khung thành và có hành động đá mạnh bóng để ăn mừng. Trái bóng đã sượt qua đầu của David De Gea.

    Sự thất vọng vì bàn thua sớm cùng hành động của hậu vệ đội chủ nhà khiến De Gea không giữ nổi bình tĩnh. Anh túm áo Trent khi cầu thủ này đang ăn mừng và liên tục quát lớn. Trọng tài chính Martin Atkinson có mặt để giúp 2 cầu thủ bình tĩnh trở lại.

     - Bóng Đá

     De Gea nổi giận với đối thủ sau bàn thua. Ảnh: Reuters.

    Cũng như trận lượt đi tại Old Trafford, MU sụp đổ quá nhanh trước lối chơi tấn công tốc độ của Liverpool. Sau bàn mở tỷ số của Diaz, Salah nhân đôi cách biệt cho chủ nhà ở phút 22.

    Cả 2 bàn của "The Kop" đều đến sau những pha phối hợp khoét vào khoảng không gian giữa Diogo Dalot và Harry Maguire. "Liverpool ghi bàn dễ vậy sao?", cựu danh thủ Rio Ferdinand cảm thán trên trang cá nhân.

    Phút 68, Sadio Mane nâng tỷ số lên 3-0. 16 phút sau, Salah hoàn tất cú đúp, đồng thời giúp chủ nhà giành thắng lợi 4-0.

    Theo Opta, Salah trở thành cầu thủ thứ 2 trong lịch sử ghi bàn và kiến tạo trước MU ở cả lượt đi và lượt về trong một mùa giải, sau Mesut Ozil (2015/16) và là cầu thủ đầu tiên ghi 5 bàn vào lưới MU trong một mùa giải Premier League.

    Trong ngày Cristiano Ronaldo vắng mặt, MU không tạo ra nổi một cơ hội nguy hiểm về phía khung thành Liverpool. Thầy trò HLV Ralf Rangnick chấp nhận thất bại và tụt xuống thứ 6. Trong khi đó, Liverpool tạm chiếm ngôi đầu bảng của Man City với 2 điểm nhiều hơn (76 so với 74).

    Sau thất bại trước Liverpool, MU còn 2 trận đấu khó khăn trước Arsenal và Chelsea, lần lượt vào ngày 23/4 và 29/4.

    Tuấn Nguyên - Zing.vn | 07:35 20/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...