MỚI NHẤT :
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • De Bruyne: "Man Utd không buông xuôi"

    06:08 Thứ ba 08/03/2022

    BongDa.com.vn Tiền vệ Kevin De Bruyne không cho rằng Manchester United buông xuôi trong nửa sau hiệp 2 trận derby thành Manchester.

     

    Những khoảnh khắc ấn tượng nhất của Guardiola trước Chelsea (Tháng 1/2022)

    Manchester City vừa có chiến thắng vang dội 4-1 trước Manchester United vào cuối tuần qua. Với kết quả này, The Citizens tiếp tục củng cố ngôi đầu BXH Ngoại hạng Anh và duy trì khoảng cách 6 điểm với Liverpool (Man City vẫn đang đá nhiều hơn 1 trận).

    Sau trận đấu, nửa đỏ thành Manchester đã nhận không ít lời chỉ trích, nhất là màn trình diễn ở nửa sau hiệp 2. Cựu danh thủ Roy Keane thẳng thắn công kích: "Họ đã bỏ cuộc. Đối với một cầu thủ khi thi đấu trận derby hay bất kỳ trận đấu nào thì thái độ như thế là khó chấp nhận."

    De Bruyne:

    De Bruyne lập cú đúp bàn thắng vào lưới Man Utd.

    Tuy nhiên, tiền vệ Kevin De Bruyne của Man City lại không đồng tình với nhận định kể trên. Trong buổi tiếp xúc báo chí mới đây, tiền vệ người Bỉ phát biểu: "Thật khó để nói rằng Man Utd đã buông xuôi khi họ có một phong cách pressing của mình, rất khó để điều chỉnh nó. Vì vậy nhìn có vẻ như họ đã buông xuôi một chút. Một đội bóng không bao giờ làm như thế.

    Hiệp một với Man City có một chút khó khăn. Man Utd dồn ép chúng tôi nhưng trong hiệp hai, chúng tôi đã tìm thấy những khoảng trống cần thiết để triển khai bóng.

    Tôi đã xem 10 phút cuối cùng và có cảm giác như họ đã hơi xao nhãng một chút, vì vậy không gian với chúng tôi lớn hơn một chút. Nhưng tôi nghĩ không nên nói rằng họ đã buông xuôi."

    Đăng Huy | 05:38 08/03/2022
    Chia sẻ

    Loading...