MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Đè bẹp Brunei, Thái Lan chiếm ngôi nhì bảng, tạo áp lực lên U22 Việt Nam

    16:55 Thứ năm 28/11/2019 | 1

    BongDa.com.vn Với chiến thắng 7 sao trước Brunei, U22 Thái Lan tạm leo lên vị trí thứ 2 trên BXH bảng B.

    Ngay sau tiến còi khai cuộc, U22 Thái Lan lập tức dồn ép Brunei và áp đặt lối đá tấn công tổng lực. Phút thứ 6, Supachai Jaided đi bóng vào trung lộ, quyết định tung cú sút khá căng nhưng bóng lại dội vào người của 1 hậu vệ áo vàng. Sau đó 3 phút, Anon thoát xuống và tung cú sút, tiếc là không thắng được thủ môn Brunei.

    Sau trận U22 Thái Lan vs U22 Brunei - Bóng Đá

     Thái Lan gặp nhiều khó khăn ở 40 phút đầu trận đấu với Brunei.

    U22 Thái Lan tiếp tục duy trì sức ép ở nửa sau hiệp 1. Phút 19, sau những nỗ lực xuyên phá không thành, Jaturapat quyết định thử vận may, tung cú đá bóng sống từ khoảng cách 20m nhưng bóng lại đi vọt xà. Tám phút sau, Supachai có pha bật cao đánh đầu cận thành song bóng lại đi vọt xà.

    Sau những nỗ lực, cuối cùng Voi chiến cũng có điều mình cần với bàn thắng mở tỷ số của Supachai ở phút thứ 42 của trận đấu. Tình huống đến sau 1 quả đá phạt cố định bên cánh phải, bóng được rót vào trung lộ, 1 cầu thủ áo xanh đã đánh đầu chuyền bóng để số 9 băng vào lập công.

    Hưng phấn sau bàn mở điểm, đoàn quân của HLV Akira Nishino tiếp tục nhân đôi cách biệt sau pha ghi bàn của Jaroensak Wonggorn ở phút thứ 44. Anh thoát xuống trống trãi và dứt điểm lạnh lùng.

    Sau trận U22 Thái Lan vs U22 Brunei - Bóng Đá

     Anon thi đấu rất nổi bật trên hàng công của U22 Thái Lan.

    Sang hiệp 2, đội tuyển áo xanh tiếp tục tạo sức ép. Phút thứ 47, Anon có pha đi bóng vào trung lộ và quyết định dứt điểm ở ngoài vòng cấm, tiếc là bóng đi vọt xà trong gang tấc. Và bàn thắng thứ 3 đến với Voi chiến như 1 điều tất yếu. Anon từ quả đá phạt sát biên ngang phía cánh phải đã có cú sút thẳng đưa bóng ghim thẳng vào nóc lưới Brunei, nâng tỷ số lên 3-0 ở phút thứ 50.

    Phút thứ 71, lưới của Brunei đã rung lên lần thứ 4 khi Srayut có pha đánh đầu cận thành từ quả đá phạt góc. Rất nhanh sau đó, phút thứ 73, tài năng trẻ Suphanat có pha đi bóng tốc độ phía cánh trái và tung cú sút hiểm hóc ở góc rất hẹp, nâng tỷ số lên 5-0.

    Cuối trận đấu, Anon hoàn tất cú đúp của mình sau pha băng xuống, dứt điểm lạnh lùng nâng tỷ số lên 6-0. Gần như ngay sau đó, tận dụng sai lầm của hậu vệ áo vàng, Suphachok đã ghi bàn ấn định chiến thắng 7-0 cho U22 Thái Lan.

    Thời gian còn lại đã không có bàn thắng nào được ghi thêm và với chiến thắng này, U22 Thái Lan đã có được 3 điểm đầu tay và họ tạm leo lên vị trí thứ 2 trên BXH bảng B (hơn Indonesia hiệu số bàn thắng bại và thi đấu nhiều hơn 1 trận)

    Tỷ số: U22 Thái Lan 7-0 U22 Brunei

    Ghi bàn: Supachai Jaided (42'), Jaroensak Wonggorn (44'), Anon (50'), Srayut (71', 86'), Suphanat (73'), Supachok (88').

    Đội hình ra sân:

    U22 Thái Lan: Nareechan, Jaturapat, Chatchai, Saringkarn, Sarayut, Anon, Maikami, Wirasut, Wongorn, Sittichok, Supachai.

    U22 Brunei: Nyaring, Basri, Jamaludin, Ghani, Jaini, Damit, Ismail, Azman, Herman, Bolkiah, Said.

    Đăng Huy | 16:35 28/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...