MỚI NHẤT :
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • Đây, lý do chính khiến "kẻ thất vọng" của Barca bị đuổi khỏi sân

    07:18 Thứ hai 07/10/2019

    BongDa.com.vn Một trận đấu có đến 4 bàn thắng và 2 thẻ đỏ dành cho Barcelona thực sự rất khó hiểu.

    Barcelona vừa có chiến thắng 4-0 trước Sevilla, qua đó vươn lên xếp thứ 2 trên BXH La Liga mùa này. Đây đã là chiến thắng thứ 4 liên tiếp của thầy trò HLV Ernesto Valverde trên mọi đấu trường, và là thắng lợi trọn vẹn thứ 3 tại La Liga giúp đội bóng xứ Catalan vượt qua viễn cảnh khó khăn, trở lại với sức mạnh và vị thế vốn có.

    Thực tế, đây là trận cầu có rất nhiều điều để nói, không chỉ là 4 bàn thắng của Barcelona, những sự trở lại quan trọng của các ngôi sao trên hàng công của HLV Valverde mà còn bởi 2 chiếc thẻ đỏ dành cho 2 cầu thủ bên phía đội chủ sân Camp Nou. Một cuộc đấu mà dù giành thắng lợi đậm, Blaugrana có lúc đã chỉ chơi với 9 người trên sân.

    Trong đó, tình huống gây tranh cãi nhất chính là chiếc thẻ đỏ của Ousmane Dembele. Ngôi sao người Pháp bị đuổi khỏi sân mà đến HLV Valverde cũng không hiểu được. Nhưng theo Barcablaugranes, Dembele bị truất quyền thi đấu vì mắng trọng tài Mateu Lahoz là "thật tồi tệ".

    Ousmane Dembele sent off for calling Mateu Lahoz ‘very bad’ - Bóng Đá

    Dembele lại gây thất vọng vì chiếc thẻ đỏ "vô duyên". 

    Có thể nói, dù trở lại và ghi bàn cho CLB xứ Catalan, nhưng Ousmane Dembele tiếp tục gây tranh cãi vì 1 tình huống đáng quên. "Kẻ thất vọng" của Barcelona lại cho thấy anh chưa thể chiếm trọn niềm tin của HLV trưởng bởi cứ hết lần này đến lần khác, gặp những sự cố đen đủi mà khó ai có thể hiểu được.

    Xem tài năng của Luis Suarez: 

    Minh Trí | 07:00 07/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...