David Silva cùng một số đồng đội đã tới thăm làng trẻ em SOS Hà Nội. Buổi từ thiện nhiều ý nghĩa này của tiền vệ người Tây Ban Nha cùng đồng đội đã diễn ra không như mong đợi khi bị ảnh hưởng không nhỏ bởi NHM.
Phải mãi tới 11h30 buổi từ thiện của các cầu thủ Man City tại làng trẻ em SOS mới bắt đầu diễn ra, nhưng từ trước đó cả tiếng đồng hồ đã có rất đông NHM đứng đón họ ở hai bên cổng.
Sức nóng của sự kiện bắt đầu lên đến đỉnh điểm khi David Silva cùng 4 cầu thủ khác của Man City là Fernando, Jesús Navas, Barker và Marcos Lopes đặt chân xuống làng.
Ngay lập tức, cả trăm người trong đó bao gồm cả NHM lẫn phóng viên quây lấy Silva cùng các cầu thủ khác của Man City khiến họ phải hết sức vất vả mới có thể di chuyển đến nới cần đến.
Tại làng trẻ em SOS, các cầu thủ Man City đã tham gia một vài hoạt động có ý nghĩa cùng với đơn vị tài trợ SHB. Ngoài việc ủng hộ số tiền 50 triệu đồng, các cầu thủ Man City còn tặng áo có chữ ký của toàn đội cho làng SOS, tham gia vẽ tranh cùng các em nhỏ…
Dù có đôi lúc bị khó chịu bởi sự cuồng nhiệt của NHM, nhưng khi được hỏi Silva cho biết anh không quá bận tâm vì điều này. Trong khi đó, cầu thủ trẻ Barker tỏ ra thích thú trước sự quan tâm của NHM Việt Nam, đồng thời hứa sẽ tới Việt Nam thêm lần nữa nếu có dịp.
Chùm ảnh cầu thủ Man City thăm làng trẻ em SOS: