MỚI NHẤT :
  • Erik ten Hag có vẻ "bất lực" với Rasmus Hojlund
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Đấu West Ham, Chelsea đón trụ cột trở lại

    10:15 Thứ tư 26/10/2016 | 1| 5

    BongDa.com.vn Sau nhiều tuần trì hoãn, rốt cuộc trung vệ trụ cột John Terry của Chelsea cũng có thể ra sân trở lại trong trận đấu đêm nay.

    PAY-Chelsea-Training-and-Press-Conference

     Terry nhiều khả năng ra sân từ đầu đêm nay. Ảnh: Internet.

    Đêm nay, Chelsea sẽ gặp West Ham United ở Cúp Liên Đoàn Anh (EFL Cup) năm nay. Và huấn luyện viên Antonio Conte sẽ đón chào sự trở lại của trung vệ kỳ cựu John Terry.

    John Terry đã chấn thương dây chằng ở cuộc chạm trán Swansea vào ngày 11/09 vừa qua. Theo chẩn đoán ban đầu, anh chỉ cần 10 ngày là hồi phục. Tuy nhiên do trong quá trình tập nhẹ Terry bị đau tái phát khiến thời gian phải xa sân cỏ lâu hơn dự kiến. Phải mãi tới lúc này, trung vệ 35 tuổi người Anh mới có thể chơi bóng trở lại.

    Trong buổi tập sáng hôm qua (thứ Ba, 25/10), John Terry đã nuốt trọn giáo án và nhiều khả năng sẽ được HLV Conte bố trí ra sân ngay từ đầu. Chelsea lúc này đang lấy lại phong độ với các chiến thắng liên tiếp trước Leicester City và Manchester United tại Premier League, và không có lý do nào họ không quyết thắng ở EFL Cup.

    Vừa ký gia hạn thêm một năm với Chelsea cuối mùa trước, tuy nhiên John Terry vẫn phải nỗ lực rất nhiều để có suất đá chính ở Chelsea hiện tại. Bởi The Blues có vẻ đang chơi rất ổn với sơ đồ 3 trung vệ khi không có anh.

    NT - Thể Thao Việt Nam | 10:06 26/10/2016
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...