(BongDa.com.vn) – Từng có một thời, các chiến lược gia thuộc liên hiệp Anh tung hoành khuynh đảo Premier League. Rất nhiều cái tên gạo cội để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí người hâm mộ giải Ngoại hạng Anh nhưng hiện tại điều đó đã biến mất và những cái tên trên đã có mỗi ngả rẽ số phận khác nhau.
ĐTất cả chúng ta đều rất nhớ Sir. Alex, người đàn ông Scotland này đã viết lại lịch sử ở Premier League khi đưa MU trở thành đội bóng giàu thành tích quốc nội nhất ở xứ Sương mù. Rất tiếc, thời gian đã không cho “máy sấy tóc” cơ hội để tiếp tục tại vị ở Old Trafford. Việc ông rời MU khiến đội bóng này vẫn đang khá lao đao và chưa hồi phục vị thế hoàn toàn.
Mới đây, Brendan Rodgers đã bị sa thải khỏi Liverpool, những gì ông làm được cho The Kop là không quá ấn tượng. Nhưng tất cả phải nhớ rằng, chiến lược gia người Bắc Ailen chính là người đem về chiếc cúp đầu tiên trong lịch sử cho Swansea, Rodgers đã xây dựng nên một “Thiên nga đen” thi đấu đầy quyến rũ và có giai đoạn được xem là “Barcelona của Premier League”.
Nhiều cái tên khác từng gắn bó mật thiết với Premier League và xây dựng được thương hiệu như Alan Curbishley, Sam Alardyce, Alan Pardew hay David Moyes. Mỗi cái tên đều gắn với một đội bóng thi đấu đầy bản sắc và khó chịu.
Bắt đầu với David Moyes, người hiện đang huấn luyện Real Sociedad từng có một quãng thời gian dài biến Everton thành đội bóng ngổ ngáo bậc nhất Premier League thậm chí còn giúp The Toffees giành vé tham dự Cúp C1 mùa giải 2004-2005. Rất tiếc thất bại khi ngồi vào ghế nóng thay Sir. Alex đã khiến uy tín của Moyes có phần suy giảm.
Sam Alardyce lại gắn với Bolton, từ một đội bóng mới lên hạng Big Sam đã giúp đội chủ sân Reebok thường xuyên vào tốp 6 Premier League cách đây hơn một thập kỉ. Khi người đàn ông này rời khỏi Bolton để đến Blackburn Rovers, Bolton cũng sa sút từ đó và biến mất khỏi Premier League.
Những Alan Curbishley và Alan Pardew kinh qua khá nhiều đội bóng từng “chọc gậy bánh xe” các ông lớn như Charton, Newcastle, Aston Villa, West Ham,… Họ nhiều lần làm các đại gia xứ Sương mù ôm hận và rất ngại phải đụng độ bởi có một huấn luyện viên tinh quái.
Nhưng tất cả đã là quá khứ còn bây giờ, “ngũ đại gia” Ngoại hạng Anh đang do người Pháp, Chile, Hà Lan, Đức và Bồ Đào Nha nắm quyền. Ngay cả hai đội bóng đang nổi như cồn là West Ham và Leicester City cũng do Slaven Bilic và Claudio Ranieri những người ngoại quốc cầm quân.
Đây là điều chẳng đặng đừng mà không có bất kì một ai yêu mến bóng đá Anh mong muốn. Thực trạng này sẽ còn kéo dài bởi chẳng có cái tên trẻ đình đám nào người bản địa đang nổi lên để tiếp bước thế hệ đi trước. Chẳng biết bao lâu các huấn luyện viên người Anh mới lấy lại thời hoàng kim?