MỚI NHẤT :
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • Đâu là ngựa ô của V-League 2018?

    19:28 Thứ sáu 09/03/2018

    BongDa.com.vn V-League 2018 chuẩn bị khởi tranh trong sự hồi hộp của những nhà tổ chức cũng như người hâm mộ bóng đá nước nhà. Bên cạnh cuộc đua ở hai đầu bảng xếp hạng, người hâm mộ cũng chờ đợi sự xuất hiện của những “ngựa ô” - những đội bóng hứa hẹn sẽ tạo nên bất ngờ thú vị cho giải đấu năm nay. Vậy đâu sẽ là “ngựa ô” của V-League 2018?

    1. Hoàng Anh Gia Lai (HAGL)

     - Bóng Đá

     HAGL luôn là đội bóng thu hút nhiều sự quan tâm của người hâm mộ những năm gần đây. Ảnh: Đình Viên.

    Đội bóng phố Núi đương nhiên là đội bóng thu hút được nhiều sự chú ý khi là 1 trong 2 đội bóng sở hữu nhiều tuyển thủ U23 nhất (cùng với Hà Nội) trong đội hình U23 Việt Nam giành ngôi Á quân châu lục. Với sự trở lại của Xuân Trường hợp cùng những người bạn cũ Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Văn Thanh,... và sự bổ sung của 2 ngoại binh mới, HAGL được trông chờ là sẽ trở thành ngựa ô của mùa giải năm nay, sau khi liên tục lận đận ở những mùa giải trước.

    2. Sông Lam Nghệ An (SLNA)

     - Bóng Đá

     Sông Lam Nghệ An đang chơi rất hay tại AFC Cup 2018.

    Theo đánh giá của giới chuyên môn, SLNA mùa này chưa đủ lực để vươn tới ngôi vô địch, nhất là sau sự ra đi của ngôi sao sáng nhất Trần Phi Sơn. Thế nhưng với sự trở về của bộ đôi tuyển thủ U23 Văn Đức - Xuân Mạnh cùng thành công bước đầu tại AFC Cup (dẫn đầu bảng đấu), tinh thần của thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đang lên cao. Nếu duy trì được phong độ đó, dàn cầu thủ trẻ xứ Nghệ hoàn toàn có thể trở thành ngựa ô ở mùa giải năm nay.

    3. Sanna Khánh Hòa

     - Bóng Đá

     Sanna Khánh Hòa có lối chơi cực kỳ khó chịu.

    Mùa giải năm ngoái, Khánh Hòa được mệnh danh là “đội bóng ngổ ngáo” của V-League khi từng khiến không ít “ông lớn” điêu đứng. Bước vào mùa giải 2018, đội bóng phố biển gần như giữ nguyên bộ khung ở mùa giải trước. Lối chơi phòng ngự phản công mà HLV Võ Đình Tân dày công xây dựng cùng sự trưởng thành của dàn cầu thủ “cây nhà lá vườn” được dự báo sẽ tiếp tục giúp Khánh Hòa tạo nên những bất ngờ thú vị ở V-League năm nay.

    4. CLB TP.HCM

     - Bóng Đá

     Với sự đầu tư mạnh mẽ, CLB TP.HCM sẽ là một đối thủ đáng gờm ở V-League 2018.

    Từng ngụp lặn ở nhóm cuối bảng trong suốt mùa giải trước nhưng bước vào mùa giải năm nay, TP.HCM đang lột xác hoàn toàn. Với HLV giàu kinh nghiệm Toshiya Miura trên băng ghế huấn luyện cùng một loạt cựu binh mới đưa về sân Thống Nhất, đội bóng của quyền chủ tịch Lê Công Vinh hứa hẹn sẽ là một đối thủ khó chơi đối với bất kỳ đội bóng nào muốn vươn tới đỉnh cao ở V-League 2018.

    Cả 4 đội bóng trên đều có thực lực và đều có những nhân tố có thể tạo nên đột biến. Vì vậy, hãy cùng chờ xem khi bước vào V-League 2018 đội bóng nào sẽ phát huy được những nhân tố trên để trở thành “ngựa ô” ở mùa giải năm nay.

    (Bạn đọc: Hà Phương)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 19:00 09/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...