Sau trận hòa thất vọng hồi cuối tuần trước Manchester United, Liverpool đã đền đáp NHM tại Anfield bằng màn trình diễn hủy diệt khi họ chạm trán West Ham tại EFL Cup.
Đoàn quân Jurgen Klopp ghi tổng cộng 5 bàn thắng, chỉ để thủng lưới vỏn vẹn 1 lần qua đó điền tên mình vào vòng bán kết. Đây được xem như cú hích lớn dành cho The Kop trước khi họ bước vào màn đại chiến với Arsenal - đội đang giữ vị trí đầu bảng Premier League.
Phát biểu sau trận, Klopp kêu gọi khán giả nhà phải cổ vũ các cầu thủ thật nhiệt tình ở trận đấu đó, bởi đây cũng có thể là bước ngoặt của cả mùa giải khi hai đội chỉ cách nhau 1 điểm.
“Tôi không biết liệu trận đấu với Man United có tệ đến mức chúng tôi phải nói: ‘Ồ xin lỗi vì chúng tôi đã không hạ gục họ’. “Chúng tôi cần bầu không khí tại Anfield vào thứ Bảy. Nếu không có Anfield, tôi sẽ có lý do để nói...Arsenal đã không thi đấu trong tuần này...họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho màn chạm trán này.
Vì vậy, chúng tôi cần Anfield chú ý ngay từ giây đầu tiên."