Mesut Ozil từng được kỳ vọng rất nhiều ở Emirates và bản thân anh cũng đã cống hiến hết khả năng cho Arsenal. Tuy nhiên, trong quãng thời gian vừa qua, tiền vệ người Đức đã phải đón nhận cú sốc. HLV Mikel Arteta quyết định gạch tên anh ra khỏi kế hoạch của Arsenal ở mùa giải này.
Đằng sau quyết định của vị thuyền trưởng 38 tuổi vẫn còn là 1 bí ẩn. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng mọi chuyện không chỉ nằm ở vấn đề chuyên môn. Đang hưởng mức lương lên đến 350.000 bảng/tuần, thế nhưng Ozil vẫn không chịu cắt giảm thu nhập để giúp đỡ CLB vì gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
Mới đây, tờ Bild khẳng định, Ozil đã có buổi gặp gỡ và nói chuyện với Chủ tịch Ali Koc của Fenerbahce. Theo đó, cựu sao Real đã chấp nhận chuyển tới khoác áo CLB Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi kết thúc mùa giải này. Trước đó, một thành viên CLB Fenerbahce - Murat Zorlu, cũng khẳng định 90% Ozil sẽ rời Emirates.
Theo báo cáo của Bild, ngôi sao người Đức sẽ cắt giảm đáng kể mức thu nhập của mình để được đầu quân cho đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ. Từ mức lương 350.000 bảng/tuần, Ozil sẽ giảm xuống chỉ còn 150.000 bảng/tuần trong màu áo Fenerbahce. Tuy nhiên tại Thổ Nhĩ Kỳ, đây cũng là mức thu nhập thuộc hàng “top” đối với cầu thủ.
Arsenal trở thành nạn nhân cho siêu phẩm của David Alaba