MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Đào tạo trẻ, mảnh đất màu mỡ cho các ông bầu “chán” V-League

    10:47 Chủ nhật 27/03/2016

    Đã có những ông bầu đến với V-League nhưng rồi sớm ra đi. Có người đi vì mục tiêu đạt được cũng có người thật sự khát khao, nhưng đành phải bỏ, vì “chán”.

    (BongDa.com.vn) – Hơn chục năm V-League lên chuyên, đã có những ông bầu đến với bóng đá với những tuyên bố về niềm đam mê bất tận nhưng rồi cũng sớm ra đi. Có người đi vì mục tiêu thật đã đạt được, và cũng có người thật sự khát khao, nhưng đành phải bỏ, vì “chán”.

    Đào tạo trẻ, mảnh đất màu mỡ cho các ông bầu “chán” V-League
    Đam mê như bầu Trường cũng không chịu nổi sự oái ăm của V-League. Ảnh: Internet.

    Bầu Trường của Ninh Bình có thể là cái tên nổi tiếng nhất trong số các ông bầu bỏ bóng đá. Ông có còn yêu bóng đá không? Tất nhiên là có, nếu không yêu thì không thể mạnh tay loại trừ những u nhọt tiêu cực ngay trong đội bóng của chính mình. Tuy nhiên thật tiếc cho ông, khi vừa chịu sự “phản bội” của các cầu thủ tham gia bán độ, ông lại chịu thêm một cú sốc nữa từ việc đội bóng của mình không được dự V-League dù trước đó đã nhận được lời hứa “miệng” rằng sẽ được bảo toàn một suất. Và thế là ông bỏ bóng đá.

    Tham gia một sân chơi chỉ có cái tên là chuyên nghiệp, thật sự rất khó. Cầu thủ càng lớn càng không dễ quản, bán độ thì còn dễ lộ bằng chứng để bắt, chứ cầu thủ hoặc ngay cả huấn luyện viên chỉ đạo chủ động nương chân vì bóng đá tình cảm thì còn lâu mới chỉ mặt đặt tên được. Lãnh đạo Liên đoàn, ban tổ chức giải thì cũng hay có những quyết định khiến nhiều người không phục, tạo tâm lý ức chế. Đó là chưa kể đến vấn đề nổi cộm là tài chính, đến năm nay thì có thể nói hầu hết các đội V-League đều đã từng hoặc đang gặp khó về mảng này.

    Khó khăn nhiều như thế, liệu sắp tới có ông bầu mới nào muốn nhảy vào bóng đá nữa hay không? Có lẽ là không, nhưng vẫn còn những sự lựa chọn. Và đào tạo trẻ là một lựa chọn không tồi cho những ai có đam mê nhưng “sợ” những mặt trái của nền bóng đá.

    Bóng đá trẻ từ trước đến nay luôn được biết đến là thứ bóng đá “sạch”, không có chuyện bị tình cảm, tình nghĩa, hay thậm chí bán độ, tiêu cực chi phối. Các cầu thủ trẻ vừa dễ bảo, lại vừa luôn cố gắng thể hiện mình thì mới mong con đường sự nghiệp sau này tốt đẹp. Một điểm nữa khiến cho đào tạo trẻ trở nên cần thiết trong lúc này, đó là các CLB sau thời kỳ phát triển nóng, đã bắt đầu nhận ra sự quan trọng của việc tạo dựng nền móng bền vững, hơn là đổ tiền vô tội vạ để thâu tóm danh hiệu ngay. Tuy nhiên, việc đào tạo trẻ bây giờ không như xưa, cơ sở vật chất phải đảm bảo, giáo trình giảng dạy phải tiên tiến, giảng viên đào tạo phải có trình độ, ngay cả dinh dưỡng thể lực cũng không được lơ là.

    Việc Sông Lam Nghệ An, lò đào tạo hàng đầu từ xưa đến nay, đang bị những lò khác với tiềm lực tài chính và cơ sở vật chất tốt hơn “hút máu nhân tài” ngay trên đất Nghệ Tĩnh đang trở thành thực trạng đáng lo ngại cho người làm bóng đá ở địa phương này. Chính vì việc đào tạo trẻ bây giờ cần phải có nguồn lực lớn, nên nhiều CLB dù rất muốn, nhưng vẫn phải bỏ trắng, vì không kham nổi cả đội chính và đội trẻ. Cho nên khoảng trắng đào tạo trẻ này rất màu mỡ cho các ông bầu còn đam mê bóng đá có thể đầu tư.

    Đào tạo trẻ, mảnh đất màu mỡ cho các ông bầu “chán” V-League
    PVF là ví dụ điển hình của sự thành công trong công tác đào tạo cầu thủ trẻ. Ảnh: Internet.

    PVF là một ví dụ cho sự thành công này. Quỹ đầu tư và phát triển tài năng bóng đá Việt Nam, đứng phía sau là tập đoàn khổng lồ Vingroup, hoàn toàn không có ý định thành lập đội bóng chuyên nghiệp, họ chỉ có một mục tiêu là đào tạo trẻ. Dù ban đầu nhiều người lo ngại rằng nếu không có đội chuyên nghiệp, PVF sẽ bị khủng hoảng đầu ra, thế nhưng việc năm nay họ bán hơn chục cầu thủ cho các đại gia V-League như Than Quảng Ninh, SHB Đà Nẵng, FLC Thanh Hóa, đã đánh tan mọi lo ngại đó.

    Việc đầu tư vào đào tạo trẻ không thể có trái ngọt ngay trong một, hai năm, nhưng với những ông bầu có đam mê thật sự với bóng đá, thời gian không phải là vấn đề đáng lưu tâm. Xét cho cùng, nhìn một cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của mình, giúp đội tuyển Quốc gia đem về danh hiệu ở đấu trường quốc tế, thì niềm vui cũng tương tự như vô địch V-League vậy. Cho nên, hy vọng rằng, các ông bầu có thể chán V-league chứ đừng bỏ bóng đá.

    (Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...