(BongDa.com.vn) – Sau pha phạm lỗi nguy hiểm với Anh Khoa, Quế Ngọc Hải đã viết tâm thư xin lỗi tiền vệ SHB Đà Nẵng trên facebook cá nhân. Số đông thông cảm với Ngọc Hải, trong khi có những người tiếp tục chỉ trích hậu vệ SLNA.
TNgay sau khi đăng tải những dòng này, Ngọc Hải đã nhận được không ít lời động viên từ người hâm mộ. Họ cho rằng trong bóng đá chấn thương là điều bất đắc dĩ, không ai muốn chuyện đó xảy ra. “Đôi khi cuộc sống có những điều bất ngờ mà mình không thể tránh được anh Hải à. Dù gì đi nữa đó không phải là anh cố tình, anh đừng trách bản thân mình nữa nhé.”
Rất nhiều người đồng tình rằng trong pha bóng đó, Ngọc Hải không hề có ý xấu với đối phương. Họ sẵn sàng tha thứ cho tiền vệ này vì anh đã chân thành nhận lỗi: “Biết mình sai và thẳng thắn nhận lỗi, đó là lời xin lỗi đáng quý nhất với người hâm mộ.”
Một fan nữ chỉ bình luận ba chữ: “Em tin anh.” Có thể thấy, Quế Ngọc Hải khá được lòng người hâm mộ, nhất là những cổ động viên SLNA. Họ khuyên anh mạnh mẽ đứng lên và nhìn về một tương lai tươi sáng.
Tuy nhiên, cũng có những chỉ trích nhắm vào hậu vệ SLNA. Một thành viên bức xúc việc Ngọc Hải lấy “bản chất của dân Nghệ An” để biện minh cho hành động của mình, bởi đá nhiệt huyết và đá triệt hạ là khác hẳn nhau. Thành viên này cũng cảm thấy thất vọng về lối đá quá rắn mà HLV Miura đang áp dụng cho tuyển Việt Nam.
Một bình luận khác gay gắt hơn: “Chưa xét chuyện cố ý hay không, bản thân là đội trưởng U23, tuyển thủ quốc gia, mà lối đá như vậy có xứng đáng không. Còn khi xem lại, pha đó rõ ràng là cố ý triệt hạ, theo đà chuồi một chân là đủ, tại sao chân còn lại phải co lên lấy đà để đạp thật mạnh vào chân người ta?”
Thậm chí một ý kiến còn cho rằng: “Nếu anh Khoa không còn thi đấu được nữa thì mình nghĩ cậu cũng nên rút lui khỏi bóng đá vì danh dự. Bây giờ chỉ có nhận lỗi chứ không ai cần cậu giải thích đâu, quá tàn nhẫn với đồng nghiệp.”
Chắc chắn, Ngọc Hải sẽ phải nhận án phạt rất nặng từ VFF. Hiện tại, Ban kỷ luật đang đợi kết luận về chấn thương của Anh Khoa trước khi ra quyết định cuối cùng.