MỚI NHẤT :
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Trường hợp kỳ lạ ở La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • Mikel Arteta đi vào lịch sử Arsenal
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Cú sốc Rasmus Hojlund
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Sếp lớn chưa tính sổ với Ten Hag
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Arsenal
  • Tottenham bị đánh bại bởi cầu thủ đang ốm
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Spurs
  • Một quyết định, Arteta cứu vãn sự nghiệp Kai Havertz
  • Thua Arsenal, Postecoglou thừa nhận nỗi thất vọng
  • Báo Indo nói thẳng thói quen chơi xấu của cầu thủ Việt Nam
  • Pep Guardiola lo sợ Arsenal
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Đã lỡ rồi... vô địch đi thôi Roma!

    23:12 Thứ ba 24/04/2018

    BongDa.com.vn Từ một đội bóng được coi là "lót đường" cho giải đấu, AS Roma đang từng bước viết lên câu chuyện thần thoại về những chiến binh La Mã tại Champions League 2017/2018.

    Kể từ thời điểm “Hoàng tử thành Rome” Francesco Totti tuyên bố giải nghệ, AS Roma dường như bị quên lãng trên bản đồ bóng đá Châu Âu. Thế nhưng ngay lúc này đây, đội bóng đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Serie A đang gánh trên vai vận mệnh của cả một nền bóng đá tại đấu trường danh giá nhất thế giới cấp câu lạc bộ. Được đánh giá là đội bóng yếu nhất tại vòng Bán kết Champions League thời điểm này, nhưng nhìn lại hành trình đầy chông gai của đội bóng màu áo bã trầu, họ xứng đáng trở thành một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch.

    Lọt vào bảng đấu với Atletico Madrid và Chelsea, những tưởng AS Roma sẽ một lần nữa “góp mặt cho vui” tại Champions League, nhưng kết quả họ đã chễm chệ ở ngôi đầu sau lượt trận vòng bảng và tiễn “khắc tinh” của các đại gia là Atletico Madrid xuống chơi ở Europa League một cách đầy cay đắng. Đối mặt với hai đội bóng có lối chơi kỷ luật và chắc chắn nhưng AS Roma không chút nao núng khi có được những điểm số rất quan trọng, đặc biệt là trận hòa 3-3 đầy bất ngờ trên sân Stamford Bridge của Chelsea sau đó quật ngã đương kiêm vô địch nước Anh 3 bàn không gỡ ngay tại sân nhà.

    Đã lỡ rồi...vô địch đi thôi Roma!  - Bóng Đá

    AS Roma quật ngã Barcelona một cách thuyết phục.

    Bước vào vòng knock-out, những lá thăm may rủi đã đưa AS Roma đụng độ “cỗ máy chiến thắng” Barcelona đang có chuỗi 49 trận bất bại trên mọi mặt trận. Những tưởng ký ức về trận thua 1-7 trước Man United tại Tứ kết Champions League 2007 lại ùa về sau khi đội bóng thành Rome bị Messi và những đồng đội đè bẹp 4-1 ngay tại Nou Camp ở lượt đi, nhưng những gì diễn ra tại Olympico trong trận lượt về thì ai cũng đã biết… một câu chuyện cổ tích có thật.

    Nhìn vào danh sách những bại tướng của AS Roma hiện tại, liệu ai còn dám khinh thường đội bóng này? Thậm chí, nhiều người còn cho rằng đội bóng áo màu bã trầu “ăn may khi lọt vào Bán kết, nhưng nếu xem kỹ lối chơi của họ trước những ông lớn của bóng đá Châu Âu như Barcelona, Atletico hay Chelsea thì chắc chắn sẽ có một cái nhìn rất khác. Roma thừa hiểu họ luôn ở chiếu dưới so với đối thủ, vì vậy đoàn quân của Di Francesco đã thể hiện hết những tinh hoa của Catenaccio trứ danh bằng việc sẵn sàng kết liễu đối thủ khi có bất kỳ cơ hội nào dù là nhỏ nhất, lối chơi kỷ luật dựa trên tinh thần chiến đấu như những chiến binh là thứ vũ khí lợi hại nhất của AS Roma vào lúc này.

    Dù không được xem là đội bóng hạt giống của giải đấu, nhưng cách mà AS Roma đánh bại các đối thủ đã qua chứng tỏ họ có đủ sức để quét sạch bất cứ đội nào dù là Liverpool, Real Madrid hay Bayern Munich. Lá thăm may rủi đã cho Roma chạm trán đối thủ nhẹ ký nhất trong đội còn lại là Liverpool, một đội bóng rõ ràng chưa là gì so với Barcelona hay Atletico, hai trong số những đội bóng “già dơ” nhất Châu Âu trong những năm qua.

    Đã lỡ rồi...vô địch đi thôi Roma!  - Bóng Đá

     Liverpool là đối thủ vừa tầm với AS Roma.

    Không nhiều người dám đặt niềm tin vào AS Roma lúc này, nhưng đó lại là lợi thế lớn nhất của đội bóng thành Rome. Vượt qua vòng bảng đã là một bất ngờ, đánh bại Barca là một câu chuyện cổ tích, thì quật ngã Liverpool để tiến vào trận Chung kết và vô địch luôn Champions League có chi là bất khả thi với De Rossi và những đồng đội vào lúc này?

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thế Vĩ - BongDa.com.vn - TTVN | 22:45 24/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...