MỚI NHẤT :
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Cựu sao Barcelona đã “hết cửa” quay trở lại AC Milan?

    22:24 Thứ năm 13/06/2019

    BongDa.com.vn Đã từng có thời điểm, Gerard Deulofeu ở rất gần AC Milan. Tuy nhiên, đến thời điểm này, liệu Rossoneri có còn cảm thấy cần đến anh?

    Theo kế hoạch chuyển nhượng đã đề ra trước khi mùa giải 2018 – 2019 kết thúc, việc gia cố vị trí tiền đạo cánh trái sẽ trở thành ưu tiên hàng đầu. Hakan Calhanoglu đã phải cày ải liên tục và có dấu hiệu quá tải, còn Fabio Borini không đáp ứng được sự kì vọng. Hàng loạt cái tên đã được Giám đốc thể thao Leonardo nhắm đến, trong đó có Gerard Deulofeu. Chàng trai 24 tuổi từng là học viên của lò La Masia danh tiếng và đã thể hiện phong độ ấn tượng kể từ khi chia tay Barcelona để đến với Watford. Trong quá khứ, anh cũng từng chơi cho Rossoneri dưới dạng cho mượn trong nửa mùa giải.

    Cựu sao Barcelona đã “hết cửa” quay trở lại AC Milan? - Bóng Đá

     Deulofeu đã chơi rất hay trong màu áo Watford...

    Thế nhưng, mọi thứ đã thay đổi. Việc không thể giành vé tham dự UEFA Champions League đã làm ảnh hưởng quá nhiều đến kế hoạch chuyển nhượng của AC Milan. Họ đang đứng trước nguy cơ bị Liên đoàn bóng đá châu Âu phạt nặng do vi phạm luật Công bằng tài chính, do đó không thể chi quá nhiều tiền trong phiên chợ mùa hè sắp tới. Theo truyền thông Italia, quỹ Elliot chỉ cấp cho Rossoneri 100 triệu euro để mua sắm. Gerard Deulofeu đã bày tỏ nguyện vọng được rời Watford nhưng nhà Pozzo đã hét giá lên tới 40 triệu euro dành cho ngôi sao người Tây Ban Nha và điều này nằm ngoài khả năng của AC Milan.

    Ngoài ra, việc HLV Gennaro Gattuso đã nộp đơn từ chức cũng khiến cho tương lai của Gerard Deulofeu ngày càng rời xa San Siro. Marco Giampaolo sẽ đến thay thế Rino trong vài ngày tới và vị chiến lược gia 52 tuổi ưa thích sơ đồ 4-3-1-2 hơn là 4-3-3. Khi ấy, vị trí tiền đạo cánh trái đã không còn xuất hiện, vậy nên chắc chắn Paolo Maldini sẽ không phải tăng cường lực lượng để giảm áp lực cho Hakan Calhanoglu.

    Hơn nữa, Rossoneri vẫn cần phải ưu tiên khắc phục những lỗ hổng ở tuyến hậu vệ và tiền vệ. Vị trí trung tâm hàng phòng ngự giờ đây chỉ còn Alessio Romagnoli đang đáp ứng được sự kì vọng. Mateo Musacchio không duy trì được phong độ cao. Cristian Zapata không đồng ý gia hạn hợp đồng. Mattia Caldara thì gặp chấn thương nặng và chưa hẹn ngày trở lại.

    Cựu sao Barcelona đã “hết cửa” quay trở lại AC Milan? - Bóng Đá

     ...nhưng AC Milan có còn cần đến anh như ngày trước?

    Hàng tiền vệ càng tệ hại hơn. Riccardo Montolivo, Jose Mauri và Andrea Bertolacci đã rời San Siro theo dạng chuyển nhượng tự do. Tiemoue Bakayoko không chịu nổi áp lực nên đã quay trở về Stamford Bridge. Giacomo Bonaventura vẫn đang làm bạn với giường bệnh. Tương lai của Franck Kessie và Lucas Biglia vẫn đang bị đặt dấu hỏi. Cuối cùng, chỉ còn Lucas Paqueta là cái tên nổi bật nhất. Vậy nên, AC Milan cần thêm nhiều cái tên khác để gia cố hàng tiền vệ và hậu vệ. Dejan Lovren, Joachim Andersen, Dennis Praet, Stefano Sensi, Rade Krunic đang được Paolo Maldini đưa vào danh sách cần chiêu mộ. Chừng ấy cái tên đã đủ để Rossoneri tốn hơn 100 triệu euro và chắc chắn đội bóng áo sọc đỏ đen sẽ không còn tiền để đưa Gerard Deulofeu quay trở lại.

    Sau tất cả, sẽ không bất ngờ nếu tiền đạo người Tây Ban Nha không thể đến San Siro trong thời gian sắp tới. Các Milanista khi ấy chắc hẳn sẽ cảm thấy rất tiếc nuối bởi họ hiểu những gì Deulofeu sẽ đem lại cho Rossoneri nếu được trao cơ hội thêm 1 lần nữa.

    Faro | 22:05 13/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...