MỚI NHẤT :
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • Cuộc “thư hùng” Pep – Mou đi đến hồi căng thẳng

    00:06 Thứ ba 05/12/2017

    BongDa.com.vn Kể từ thời điểm Pep Guardiola rồi Jose Mourinho đặt chân đến thành Manchester, những câu chuyện về cuộc đấu trí giữa hai chiến lược gia hàng đầu thế giới này đã được viết nên.

    Còn kịch bản nào kịch tích hơn nữa, khi hai huấn luyện là những người xuất sắc nhất trong thế hệ của mình dẫn dắt hai đội bóng trong cùng một thành phố, cùng mang trong mình mong muốn được thống trị giải bóng đá Ngoại hạng Anh và xa hơn nữa là tham vọng mang tầm châu lục cũng như thế giới. Nhưng ở mùa giải trước, những cuộc thư hùng giữa hai vị chiến lược gia này thực sự chưa đạt được đến tầm cỡ như những gì mà người ta đã viết nên trên khắp các mặt báo trước đó.

    Thành thật mà nói, ở mùa giải trước những cuộc đấu trí giữa hai chiến lược gia đại tài này thậm chí có thể miêu tả bằng từ tẻ nhạt. Không có một toan tính chiến thuật nào rõ ràng hay động lực nào để cả hai bung sức chiến đấu khi ở trên đỉnh bảng xếp hạng Chelsea tỏ ra quá ổn định với mạch 15 chiến thắng liên tiếp và bỏ xa tất cả những đối thủ bám đuổi lại phía sau lưng.

     - Bóng Đá

     Cuộc đấu trí giữa hai người đàn ông này đang trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.

    Nhưng đến mùa giải năm nay, đó lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Kể từ những trận El Classico đã từng diễn ra trong quá khứ, chưa khi nào người ta thấy cuộc đấu trí giữa Pep Guardiola và Jose Mourinho lại trở nên nóng bỏng như lúc này. Sau 14 trận đã đấu, cả hai câu lạc bộ của thành Manchester đều đang chễm chệ trên 2 vị trí đầu bảng tại giải bóng đá Ngoại hạng Anh.

    Sự căng thẳng đang đến ngày càng nhiều kèm theo đó là sự kình địch giữa hai nửa đỏ và xanh thành Manchester đang được đẩy lên đến mức đỉnh điểm khi vào cuối tuần này trận đấu được mong chờ nhất từ đầu mùa giải đến nay sẽ được diễn ra tại Nhà hát của những giấc mơ.

    Trận đấu cuối tuần này chắc chắn sẽ là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đua đến chiếc cúp bạc Premier League. Tuy nhiên ngay từ bây giờ đến cuối tuần, hẳn sẽ là những cuộc khẩu chiến trên khắp các mặt báo tại đảo quốc sương mù. Pep và Jose mang hai phong thái trái ngược nhau từ chiến thuật áp đặt trên sân cho đến tính cách con người ngoài sân cỏ. Đó sẽ là thứ gia vị khiến cho cuộc chiến sắp tới được thêm phần đậm đà.

    Những cuộc khẩu chiến đã thực sự bắt đầu vào thời điểm mùa giải năm ngoái kết thúc khi Manchester United bổ sung vào bộ sưu tập chức vô địch Europa League qua đó chính thức tham dự Champions League.

    Mourinho đã đưa ra phát biểu mà đích đến của nó không ai khác chính là Manchester City cùng Pep Guardiola: ”Mùa giải năm ngoái có những thời điểm chúng tôi chơi không tốt, đã từng có lúc tôi nghĩ đội bóng mình đang dẫn dắt đã chơi một thứ bóng đá thật tệ, khi tôi bắt đầu tự dằn vặt mình là huấn luyện viên tệ nhất thế giới, chúng tôi bỗng chốc giành đến ba danh hiệu và đi thẳng đến vòng bảng Champions League, chứ không phải về đích ở vị trí thứ tư hay thứ ba và không có danh hiệu nào.”

    Một cách nói đầy ẩn ý của Mourinho, nhưng nếu những người hiểu chuyện đọc được những lời phát biểu này thì đó hẳn sẽ mang đến những cảm giác không hề dễ chịu.

     - Bóng Đá

     Mourinho luôn cho thấy mình là bậc thầy trong những cuộc “tâm lý chiến” trên các phương tiện truyền thông.

    Pep Guardiola chắc chắn là một trong những người như thế nhất là khi chiến lược gia người Tây Ban Nha được biết đến như là một trong số những huấn luyện viên thông minh nhất thế giới. Mới đây, khi một trong những huyền thoại của giải đấu là Gary Lineker hỏi Pep rằng liệu cách chơi bóng ngắn mà Pep đang áp dụng tại Manchester City sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến đội tuyển quốc gia Anh hay không khi đội tuyển quốc gia nước này vẫn nổi tiếng với đặc sản là những pha tạt cánh đánh đầu nét đến từng centimet.

     Pep Guardiola đã đáp lại như sau: “Tôi nghĩ điều đó thật nhảm nhí, hãy nhìn vào những cầu thủ mà đội tuyển Anh đang sở hữu Eric Dier, Dele Alli, Marcus Rashford, John Stones, Kyle Walker, Henderson, Lallana – đó đều là những cầu thủ có khả năng chơi bóng ngắn rất trực diện. Ở giải Ngoại hạng Anh lúc này, tôi thấy Tottenham hay Chelsea trước đây vốn được biết đến với lối chơi dựa nhiều vào thể lực thì đến giờ cũng rất muốn và cố gắng để chơi theo phong cách như vậy, còn Man United thì không, họ thích chơi bóng bổng, dài và ít chạm). Họ thường xuyên phân phối bóng cho Pogba hay Fellaini, đó là những cầu thủ có khả năng chơi thứ bóng đá này.”

     - Bóng Đá

     Pep Guardiola cũng không phải tay vừa, khi ẩn sau nhà cầm quân thiên tài này là một cá tình đầy gai góc.

    Có thể nếu phát biểu trên được đưa ra bởi một HLV khác không phải là Pep thì câu chuyện có lẽ đã không có gì để nói. Tuy nhiên, vì nó được đưa ra bởi huấn luyện viên của đại kình địch nên cổ động viên của Man United chắc chắn không thể bỏ qua vì những lời nói như vậy thực sự chạm vào lòng tự ái của họ.

    Cái thời Man United còn xưng hùng xưng bá ở Champions League dưới bàn tay thần kỳ của Sir Alex Ferguson, người ta đã từng có câu nói bất hủ “Đá ban bật hay như Man” ý để ám chỉ Man United cũng nổi tiếng là đội bóng với lối chơi ban bật kỹ thuật. Và thực tế tại mùa giải này cũng đã chứng minh điều này khi ta nhìn vào những bàn thắng mà Quỷ đỏ có được thì có đến quá nửa trong số đó đến từ những pha phối hợp ngắn ở phạm vi nhỏ.

    Cuộc chiến cuối tuần này đã được bắt đầu theo một cái cách như thế. Chúng ta vẫn chưa nhận được phản ứng chính thức nào từ phía Mourinho sau khi những phát biểu của Pep được đưa ra, nhưng chắc chắn một điều là với tính cách của mình Người đặc biệt sẽ không để mọi thứ trôi qua dễ dàng như vậy. Một cuộc chiến trên các phương tiện truyển thông hứa hẹn sẽ bùng nổ vào những ngày sắp tới như cái cách mà cả hai đã từng làm ngày còn tại vị trên đất Tây Ban Nha.

    Không có nơi nào hay sự kiện gì cho đến lúc này ở Ngoại hạng Anh nóng hơn chiến tuyến tại Manchester, sự kình địch lại đang được đẩy lên đến đỉnh điểm theo từng ngày, từng giờ. Chưa lúc nào trận derby thành Manchester lại trở nên nóng bỏng và đáng được mong chờ đến thế kể từ thời điểm Sir Alex Ferguson nói lời từ biệt với bóng đá. Mọi thứ vẫn còn đang ở trước mắt, và người hâm mộ trên toàn thế giới đều đang dõi theo từng nhịp đập lẫn hơi thở của cuộc so tài máu lửa này.

    (Bạn đọc: Tuấn Việt Hà)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 23:40 04/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...