Một trận thua ở đầu mùa với Man Utd không thể nào là thảm họa. Nhưng cách họ để thua trước Tottenham cuối tuần qua sẽ khiến NHM Quỷ đỏ buồn lòng.
Đó là trận đấu mà Man Utd chơi ở hiệp một chấp nhận được. Họ lẽ ra phải là đội mở tỷ số nếu Bruno Fernandes tận dụng tốt hơn cú đánh đầu ở cự ly chỉ chừng 5m. Dẫu vậy, với một chữ 'nếu' người ta có thể bỏ Paris vào một cái chai. Man Utd đã mất đi những điểm số đầu tiên của mùa giải và giờ đây phải đối mặt với rất nhiều chỉ trích.
Vấn đề được giới chuyên môn đặt ra cho Man Utd sau ba tuần của tháng 8 là khả năng chơi bóng ở khu vực trung tuyến. Mason Mount có vẻ đang lãng phí 60 triệu bảng của Quỷ đỏ.
Cầu thủ này được bố trí ở vị trí số 8 và dường như đã chơi giẫm lên chân của Bruno Fernandes. Thay vì phải hỗ trợ phòng ngự nhiều hơn cho Casemiro, anh lại có xu hướng lao lên phía trước và để phần việc đó cho Bruno. Hậu quả là tuyển thủ người Bồ Đào Nha gần như 'cạn pin' sau phút 70.
Một hệ thống rối rắm khiến Man Utd không có được những cú đánh bất ngờ trong hiệp hai. Cơ hội nguy hiểm nhất mà họ có được chỉ là một nỗ lực cá nhân của Antony ở sau giờ nghỉ giải lao, tuy nhiên, đó là tình huống bóng đập cột.
Trước Wolves, các chuyên gia của nước Anh đánh giá tuyến giữa của Man Utd đã chơi như 'vô hình'. Điều đó lặp lại một tuần sau đó. Chỉ khác là lần này vận may không còn đứng về phía Quỷ đỏ và họ đã nhận thất bại.
Khác với Arsenal, Man Utd phải chờ đến những ngày cuối của tháng 8 để hoàn thiện đội hình. Nước đi này tỏ ra sự non tay của Ten Hag trên TTCN. Với tình hình hiện tại, Man Utd sẽ bị các đối tác ép giá khi ai cũng biết Ten Hag đang cần một tiền vệ trung tâm.
Mặt khác, những người thừa mà Ten Hag muốn đẩy đi vẫn chưa rời khỏi Old Trafford. Harry Maguire, người không còn nằm trong kế hoạch của CLB nhưng không đạt được thỏa thuận cá nhân với West Ham. Họ còn Donny Van De Beek, Anthony Martial, Eric Bailly trong đội hình. Đâu sẽ là bến đỗ mới cho họ khi BLĐ Man Utd 'lỡ' trao cho những cầu thủ này một mức lương quá cao?
Nếu không cắt giảm được nhân sự, Ten Hag sẽ đối mặt với một cuộc khủng hoảng thừa. Theo đó, chỗ họ cần vá thì không đủ nhân tố chất lượng còn người không dùng được thì vẫn ngồi đầy trên ghế dự bị. Đây là tình trạng mà Arsenal đã gặp phải ở khoảng 2 năm trước và Arteta phải mất rất nhiều thời gian để thu gọn đội hình.
Đấy là chưa kể sau một năm cầm quân, Ten Hag cũng chưa định hình được lối chơi rõ ràng. Nó cũng sẽ khiến ông chịu một sức ép vô hình trong thời gian tới.