Có thể nói, nhắc tới sơ đồ 3-5-2 là buộc phải nhắc tới người Ý. Khoảng 15 năm trở lại đây, Serie A và kể cả đội tuyển Ý rất ưa chuộng đội hình 3-5-2. Lí do thì thật dễ hiểu. Sơ đồ này được xây dựng với ba trung vệ lúc nào cũng túc trực ở phần sân nhà, hai tiền vệ cánh có xu hướng luôn hỗ trợ hàng phòng ngự. Đấy là chưa kể hai tiền vệ phòng ngự như hai tấm khiên trước mặt ba trung vệ. Như vậy, trên lí thuyết, hàng thủ chỉ có ba hậu vệ, song, thực tế, khi cần phòng thủ, sơ đồ này có thể có đến hơn bảy người ở phần sân nhà. Bảy người cộng thêm kiểu phòng thủ khu vực (catenaccio) trứ danh của người Ý làm cho việc ghi bàn vào lưới các đội bóng của Ý luôn là một thách thức không nhỏ.
Tuy nhiên, tư duy ấy, áp dụng vào bóng đá Anh có phù hợp hay không thật không dễ trả lời. Ở Anh, trước thời Van Gaal, rất hiếm có đội bóng nào xuất phát với đội hình 3-5-2. Mà ai cũng biết, Van Gaal thất bại thảm hại như thế nào với MU. Cho nên, khi Conte tuyên bố sẽ đưa 3-5-2 của người Ý đến với Chelsea thì không phải ai cũng thật sự vui mừng.
Cái khó nhất của Conte bây giờ là hiểu được tâm lí của môi trường bóng đá Anh. Nó chỉ đơn giản như thế này, với người Ý, nếu hai đội đang có cầm hòa nhau 1-1, cả hai sẽ hài lòng với 1 điểm. Còn với bóng đá Anh, tính cống hiến đã ăn sâu vào máu của từng cầu thủ, lúc nào họ cũng sẵn sàng lao lên phía trước để giành lấy trọn 3 điểm. Thế nên không phải lúc nào tính kỉ luật cũng được tuân thủ rốt ráo. Còn hơn một tháng để Conte làm công tác tư tưởng, cũng như tập dần cho các cầu thủ làm quen với chiến thuật mới. Ai cũng muốn đội bóng thay đổi và nếu có thay đổi, điểm thú vị nhất có lẽ sẽ đến từ sơ đồ 3-5-2 đậm chất Ý này.
Mặt khác, những con người mà Conte mang về trong mùa hè cũng rất đáng để trông đợi. Đó là một Kante “máy ủi” ở khu vực giữa sân, một Batshuayi trẻ trung trên hàng tiền đạo. Như vậy, tuyến giữa của Chelsea tạm coi như đã được định hình với cặp đôi Kante và Matic. Costa và Batshuayi sẽ chia lửa với nhau trên hàng công. Vấn đề của Chelsea bây giờ là làm sao để hàng thủ biết thủ! Ở trận giao hữu gần đây nhất, họ đã thua một đối thủ “hạng lông” của Áo đến 0-2. Ivanovic như thường lệ vẫn là cái tên mắc lỗi nhiều trong trận đấu.
Tóm lại, trong thời gian còn lại của thị trường chuyển nhượng mùa hè, Conte phải đem được một trung vệ đẳng cấp thế giới về với sân Stamford Bridge. Chiellini hay Bonucci – hai học trò cưng của Conte tại tuyển Ý đang được Chelsea theo dõi sát sao. Nếu The Blues tham vọng và trả một mức phí hợp lí, tin chắc rằng, chí ít, một trong hai sẽ gật đầu đồng ý đầu quân cho đội bóng thành London. Chỉ có thế, thành công của Conte mới bước đầu được đảm bảo với một hàng thủ có chất bê tông của người Ý.
(Bạn đọc: Ngọa Long)