MỚI NHẤT :
  • Ten Hag: "Họ không có bất kỳ kiến thức nào về bóng đá"
  • Ferdinand: Arsenal thắng Man Utd nhưng Man City sẽ vô địch EPL
  • Indonesia có hành vi đáng xấu hổ, Chủ tịch lên tiếng
  • Pep Guardiola dằn mặt Arsenal trước trận Super Sunday
  • Premier League cần Arsenal vô địch
  • Man Utd vs Arsenal (22h30): Sụp đổ tại Old Trafford
  • Lịch thi đấu của Chelsea so với Newcastle và M.U trong cuộc chiến châu Âu
  • Jadon Sancho khi tỏ, khi mờ
  • Áp sát Newcastle, Pochettino khẳng định 1 điều về Chelsea
  • Vòng 18 V-League: HAGL gặp thử thách cực đại; Cơn giận dữ của CAHN
  • Thắng đậm, Pioli nói thẳng quan hệ với thượng tầng AC Milan
  • Thua thảm Mainz 05, Dortmund yên vị với vị trí thứ 5 chung cuộc
  • Milan hủy diệt đối thủ trong trận cầu 6 bàn
  • Tổng thống Pháp muốn Real "nhả" Mbappe, Ancelotti nói gì?
  • Brahim Diaz: "Chúng tôi không còn là bạn bè nữa"
  • "Cậu ấy đã sai lầm khi chuyển từ Real đến Man Utd"
  • Pochettino: "Thực sự khó khăn"
  • "Tôi nói với Havertz: Bình tĩnh, để họ bàn tán"
  • "Thần đồng" tỏa sáng, Real thắng hủy diệt
  • 5 điểm nhấn Forest 2-3 Chelsea: Người cũ làm đau The Blues; Pochettino đảo ngược tình thế
  • Ngược dòng khó tin, Chelsea ở rất gần suất đá châu Âu
  • “Pha bỏ lỡ của mùa giải”
  • “Chelsea phải chơi nhanh hơn”
  • “Chelsea nhận bàn thua quá đơn giản”
  • “Đây sẽ là khoảnh khắc bước ngoặt cho Mudryk”
  • 'Saliba có thể trở thành trung vệ xuất sắc nhất thế giới'
  • Thêm một ngôi sao bom tấn Premier League lộ diện vào hè này
  • Số áo không ngờ của Mbappe tại Real Madrid
  • Tottenham nhanh chóng chốt tương lai Werner
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng thứ 2 rớt hạng Premier League mùa này
  • Fabregas vỡ òa vì chiến tích lịch sử sau 21 năm
  • Đua trụ hạng, SLNA thay HLV trưởng
  • 90 triệu euro ''đắt xắt ra miếng'' của Man City
  • Thắng ngược kịch tính, Tottenham thắp lại hy vọng top 4
  • Barca có thể bán cả Araujo và Kounde ở hè này?
  • TRỰC TIẾP Forest 2-3 Chelsea (KT): Ngược dòng không tưởng
  • Lựa chọn tốt nhất cho Liverpool với Konate là bán đi trong hè này
  • Arsenal đón hung tin trên TTCN
  • Liệu Estevão Willian có xứng đáng để Chelsea dốc hầu bao?
  • Sếp bự CLB Thanh Hóa: 'Trọng tài dùng trò mèo để xơi CLB Thanh Hóa'
  • Công Vinh tỉnh táo trước bẫy của Thái Lan

    09:55 Thứ ba 13/10/2015

    Dù đối thủ khích tướng, thách đá đôi công, Công Vinh vẫn bình thản và tự tin khi được thi đấu trên sân nhà Mỹ Đình.

    (BongDa.com.vn) – Dù đối thủ khích tướng, thách đá đôi công, Công Vinh vẫn bình thản. Chân sút người xứ Nghệ cho rằng nếu Việt Nam đá theo kiểu cửa dưới, chắc chắn sẽ hạ gục được thầy trò Kiatisuk.

    Thái Lan (phải) thách thức thầy trò HLV Miura chơi tấn công trong trận đối đầu sắp diễn ra tại sân Mỹ Đình. Ảnh: Quang Thắng.
    Thái Lan (phải) thách thức thầy trò HLV Miura chơi tấn công trong trận đối đầu sắp diễn ra tại sân Mỹ Đình. Ảnh: Quang Thắng.

    Phải thừa nhận rằng Thái Lan ở thời điểm này mạnh hơn Việt Nam. Sau một vài năm sa sút, Thái Lan đã đầu tư mạnh mẽ và trở lại với vị thế số một Đông Nam Á. Tuy nhiên, bóng đá luôn có bất ngờ. Việt Nam được chơi trên sân nhà. Được CĐV tiếp lửa, chúng tôi có thể hạ Thái Lan,” Công Vinh chia sẻ trước trận đấu lượt về vòng loại thứ hai World Cup 2018 – khu vực châu Á.

    Bằng lối chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh và không ngần ngại đá rát, Việt Nam đã khiến Thái Lan gặp rất nhiều khó khăn trong trận lượt đi tại Bangkok. Phải đến khi Minh Châu bị truất quyền thi đấu, thầy trò HLV Kiatisuk mới ghi được bàn dù ép sân suốt trận và được hơn 50.000 CĐV tiếp lửa. Mới đây, cũng bằng lối chơi này, ĐT Việt Nam đã dẫn trước nhà vô địch châu Á 2007 Iraq cho tới tận phút bù giờ thứ sáu, chỉ đánh rơi chiến thắng khi Thanh Hiền để bóng chạm tay trong vòng cấm, dẫn tới phải chịu một quả penalty.

    Thái Lan có chút e ngại lối chơi phòng ngự của Việt Nam. Vì vậy, đội bóng xứ chùa Vàng liên tục khiêu khích trước trận đấu, thách đố thầy trò HLV Miura đá đôi công tại Mỹ Đình. Là đội trưởng, Công Vinh tỏ ra bình thản và không mắc bẫy đối thủ.

    Không thể vì đối thủ nói mà chúng ta thay đổi cách chơi. Việt Nam thường chơi tốt phòng ngự phản công. Theo tôi, nếu chọn cách đá kiểu cửa dưới, Việt Nam sẽ hạ được Thái Lan,” Công Vinh bình thản chia sẻ.

        Công Vinh vẫn giữ đôi chân trên mặt đất trước những lời khen của đội bạn. Ảnh: Nhật Minh.
    Công Vinh vẫn giữ đôi chân trên mặt đất trước những lời khen của đội bạn. Ảnh: Nhật Minh.

    Công Vinh là cầu thủ từng đánh đầu tung lưới Thái Lan tại Mỹ Đình, giúp ĐT Việt Nam đăng quang tại AFF Cup 2008. Mới nhất, anh cũng là chủ nhân bàn thắng giúp Việt Nam dẫn trước Iraq và có một điểm quý giá. Trước màn so tài tại Mỹ Đình, cả HLV Kiatisuk và “Messi Thái” Chanathip đều lên tiếng khen Công Vinh và coi anh là cầu thủ nguy hiểm nhất của Việt Nam.

    Được HLV và cầu thủ đội bạn đánh giá cao, điều đó rất hạnh phúc. Tuy nhiên, đôi khi lời khen lại là cái bẫy, khiến cầu thủ áp lực, không còn là chính mình. Vì vậy, tôi không quá quan tâm tới các lời khen, tôi chỉ muốn tập trung thể hiện tất cả những gì mình có, giúp ĐT Việt Nam giành kết quả tốt trước Thái Lan,” Công Vinh tuyên bố.

    Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan bắt đầu lúc 19h hôm nay. Hiện nay Thái Lan đang dẫn đầu bảng F với 7 điểm, tiếp theo là Iraq (5 điểm), Việt Nam (4 điểm) và Đài Loan (0 điểm).

    Nhật Minh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...