MỚI NHẤT :
  • Toni Kroos: "Cậu ấy không chỉ nhanh nhẹn mà còn thông minh"
  • Arsenal ở rất gần chữ ký đầu tiên trong mùa hè
  • Man United tiến gần đến mục tiêu số 1
  • Nhìn lại thương vụ chuyển nhượng Vinícius Júnior 6 năm trước
  • Chung kết U23 châu Á: Sao Nhật Bản chỉ điều đáng sợ của Uzbekistan
  • 95 triệu euro lãng phí của PSG
  • Mục tiêu tin đồn của Arsenal hé lộ cuộc trò chuyện với Declan Rice
  • Ten Hag đập tan tin đồn sa thải
  • Ten Hag mâu thuẫn không thể hàn gắn với ngôi sao số 1 Carrington
  • CHÍNH THỨC: Sandro Tonali bị cấm thi đấu thêm 2 tháng
  • Lý do Darwin Nunez không thể trở thành tiền đạo hàng đầu
  • 10 ứng viên Cậu bé vàng 2024: 2 báu vật Man United
  • "Tôi biết mình đã làm tốt nhưng đến Barcelona là một thử thách lớn"
  • "Bạn có thể hiểu được sự tuyệt vọng của Bellingham"
  • Chiến thuật táo bạo của Tottenham dưới thời Postecoglou
  • Tottenham nhận cú hích lớn trên TTCN
  • Người yêu cũ sao Barca và nhan sắc hậu scandal ảnh "nude"
  • Tottenham nên mạnh dạn loại bỏ Maddison
  • Những Wags tân binh của ĐT Anh: Người mẫu Hà Lan đến con gái sao Hollywood
  • Rogers - món hời của Aston Villa
  • Bảng lương Premier League: Man Utd cho tất cả "hít khói"
  • Romano đưa phán quyết về thông tin Conte quay lại Chelsea
  • "Mọi người sẽ gọi tôi là chú hề, nhưng tôi không phải fan của Salah"
  • Piers Morgan: Ronaldo và Sancho cho thấy vấn đề thực sự ở M.U
  • Gabriel Jesus: "Một cầu thủ tuyệt vời, có khả năng bay cao"
  • Lộ diện sân vận động đẹp nhất thế giới
  • VFF đạt thỏa thuận với HLV Kim Sang-sik, Hà Nội I ra quân thuận lợi
  • Barca ra quyết định tàn nhẫn với Pedri
  • Coi như ngã ngũ vụ Rabiot - Man Utd?
  • Liverpool coi như chấm dứt tin đồn tương lai của Salah
  • Arne Slot được khuyên bán 2 sao bự của Liverpool
  • Man Utd chốt giá bán đứt Greenwood
  • Đội bóng có thể một tay giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Chelsea mất 14 cầu thủ cho trận Tottenham
  • Nhìn vào 1 thống kê, báo chí Indonesia cảnh báo thầy trò HLV Shin Tae-yong
  • Man Utd chốt giá khủng bán đứt Rashford
  • Rớt nước mắt với lý do Mourinho ngừng xem Chelsea thi đấu
  • Tại sao các HLV Hà Lan thất bại ở Premier League?
  • Cuộc đua cho các tấm vé dự cúp châu Âu tại La Liga
  • Sự hiệu quả của Fullkrug giúp Dortmund thăng hoa
  • Công cường thủ khá, Hà Lan cầm chân Bỉ ngay trên thánh địa King Baudouin

    03:57 Thứ tư 17/10/2018

    BongDa.com.vn Một trận đấu hấp dẫn, gây cấn đã diễn ra trong suốt 90 phút thi đấu giữa "Quỷ đỏ" và "Cơn lốc màu da cam".

    Sở hữu dàn cầu thủ chất lượng và đồng đều hơn, không quá bất ngờ khi Bỉ chủ động cầm bóng và kiểm soát thế trận ngay từ đầu. Bộ ba trên hàng công gồm Dries Mertens, Romelu Lukaku và Eden Hazard phối hợp khá ăn ý trước vòng cấm địa đối thủ. 

    Trong khi đó, Hà Lan vẫn cho thấy sự nguy hiểm của mình trong các phản công nhanh. Tốc độ, nền tảng kĩ thuật tốt từ những cái tên như Memphis Depay, Arnaut Groeneveld cùng Quincy Promes gây ra khá nhiều sóng gió về phía khung thành thủ môn Simon Mignolet. Cựu cầu thủ Man United có tình huống đối mặt với người gác đền đội tuyển Bỉ nhưng anh lại đưa bóng trúng vào chân của thủ môn đang khoác áo Liverpool. 

    sau trận bỉ vs hà lan - Bóng Đá

    Ngôi sao thuộc biên chế Napoli, Mertens mở tỉ số trận đấu ngay ở phút thứ 5.

    Tấn công khá nhiều, sức ép từ đoàn quân HLV Roberto Martinez được hiện thực hóa bằng bàn thắng ngay ở phút thứ 5 do công của chân sút Mertens. Hazard là người góp công trực tiếp vào bàn mở tỉ số khi anh có pha đi bóng đột phá bên hành lang cánh phải.

    Sau bàn thua sớm, "Cơn lốc màu da cam" tích cực tổ chức các pha phản công nhanh về khung thành "Quỷ đỏ" hơn. Thành quả đến với họ ở phút 27. Từ đường chuyền hỏng của Timoty Castagne ở giữa sân, Depay nhanh chóng đón bóng và bứt tốc trước khi có pha căng ngang thuận lợi để Groeneveld quân bình tỉ số cho đội nhà. 

    Thời gian còn lại của hiệp 1 chứng kiến màn ăn miếng trả miếng của hai bên nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. 45 phút thi đấu đầu tiên khép lại với tỉ số hòa 1-1.

    sau trận bỉ vs hà lan - Bóng Đá

    Arnaut Groeneveld ghi bàn quân bình tỉ số cho Hà Lan.

    Bước sang hiệp thi đấu thứ hai, kịch bản diễn ra khá giống với thời gian đầu trận khi Bỉ tỏ ra vượt trội ở khu vực giữa. Mặc dù thế, sự thay đổi nhân sự trên hàng công của HLV Martinez tỏ ra không hiệu quả. Thorgan Hazard, Dennis Praet, Michy Batshuayi lần lượt được tung vào sân. Ba sự thay đổi người đó thi đấu thiếu sự gắn kết và tỏ ra lạc lõng trước hàng phòng ngự Hà Lan.

    Phía bên kia trận tuyến, đoàn quân chiến lược gia Ronald Koeman tận dụng khá tốt các cơ hội mình có được. Depay cùng đồng đội nhiều lần đe dọa khung thành Mignolet bởi những phương án tấn công khác nhau: tấn công biên, đánh trung lộ...

    Tuy nhiên, các ngôi sao cả hai bên đều bất lực trong việc đưa quả bóng vào lưới đối phương lần thứ 2 trong trận đấu. Kết quả chung cuộc, Bỉ hòa Hà Lan với tỉ số 1-1.

    Đội hình ra sân

    Bỉ (3-4-3): Simon Mignolet, Toby Alderweireld, Dedryck Boyata, Jason Denayer, Timoty Castagne, Youri Tielemans, Axel Witsel, Nacer Chadli, Dries Mertens, Romelu Lukaku, Eden Hazard (c).

    Hà Lan (5-3-2): Jasper Cillessen, Denzel Dumfries, Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij, Nathan Aké, Donny van de Beek, Daley Blind (c), Kevin Strootman, Quincy Promes, Memphis Depay, Arnaut Groeneveld.

    Tỉ số chung cuộc: Bỉ 1-1 Hà Lan

    Anh Nguyễn | 03:25 17/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...