Từ Keane, Scholes và Butt cho đến thế hệ tiếp theo của Scholes, Carrick và Fletcher, Quỷ đỏ từng sống trong giấc mơ với danh sách một số tiền vệ vĩ đại nhất bóng đá Anh. Nhưng thời gian của họ đều đã hết. Man United đã khai thác tối đa sức mạnh của Carrick trước khi anh nghỉ hưu vào năm 2018, còn Fletcher đã rời đi sớm hơn. Tái tạo hàng tiền vệ là một nhiệm vụ lớn của M.U suốt nhiều năm qua, nhưng mọi việc khó khăn hơn họ tưởng. Nhiều cái tên đã được đưa về rồi gây thất vọng.
Trong thời gian đó, Jack, con trai cả của Fletcher là một trong những cái tên được mong đợi có thể cống hiến cho Quỷ đỏ. Fletcher từng muốn các con của mình theo rèn luyện bóng đá tại Manchester City, nhưng sau đó cả hai đã ký hợp đồng với Quỷ đỏ. Các con trai của giám đốc kỹ thuật Man United và cựu tiền vệ Darren đã gia nhập Quỷ đỏ vào mùa hè từ Manchester City. Câu lạc bộ đã ký hợp đồng với bộ đôi này với mức phí tổng hợp là 1,25 triệu bảng.
Cặp song sinh Tyler và Jack đều đã có những khởi đầu đầy hứa hẹn ở nửa đỏ thành Manchester, nhưng Jack dường như mới là người đang thực hiện sứ mệnh đưa bóng đá trở lại là một loại hình nghệ thuật. Ngoài thể hình vốn đã rất ấn tượng, điểm nổi bật của anh là khả năng chuyền bóng đáng kinh ngạc - có lẽ là sự kết hợp giữa gen của cha anh và việc anh được nuôi dưỡng trong hàng ngũ học viện của City.
Jack đã tập luyện cùng với phần còn lại của đội 1 tại Carrington vào tháng trước để chuẩn bị cho trận đấu tại Champions League với Galatasaray. Khi đó Quỷ đỏ thiếu hàng loạt cái tên vì chấn thương. Với việc hàng tiền vệ thiếu hụt sự lựa chọn, Ten Hag đã đôn nhiều sao trẻ lên để chuẩn bị và con trai Fletcher là một trong số đó.
Tiền vệ này, sẽ tròn 17 tuổi vào tháng 3, đã có 1 lần ra sân cho đội U18 của Man United trong mùa giải này, ghi bàn và kiến tạo trong chiến thắng 6-0 trước Leeds United ở giải Ngoại hạng U18 vào tháng 10. Anh cũng ghi bàn cho đội U18 Anh trong chiến thắng 8-0 trước Quần đảo Faroe trong trận mở màn chiến dịch vòng loại Giải vô địch U17 châu Âu của UEFA.
Sinh ra ở Manchester, Jack Fletcher cùng với anh trai đã trải qua 9 năm ở học viện của Man City trước khi hoàn tất việc chuyển đến Old Trafford vào tháng 8 năm 2023. Anh đã đại diện cho cả Anh và Scotland ở cấp độ U16, nhưng sau đó đã chọn đại diện cho đội tuyển Anh. Cho đến nay, anh đã có 2 lần khoác áo đội U17.
Cầu thủ 16 tuổi này còn một chặng đường dài để lấp đầy đôi giày mà cha anh để lại ở Man United, nhưng sao trẻ đang có khởi đầu hoàn hảo và là cái tên đáng để chờ đợi của Quỷ đỏ.