(BongDa.com.vn) – Những tiếng la ó và chửi bới liên tục của Cristiano Ronaldo trong buổi tập giành cho HLV trưởng Rafael Benitez có thể mang hai thông điệp: một, quyền lực của phòng thay đồ Real sẽ chuyển từ tay Casillas sang Ronaldo. Và hai, đừng có dại mà để Gareth Bale lên đầu.
KCách buổi tập đó hai ngày, trong trận gặp AS Roma – người ta thấy cái cách Benitez đối xử với Gareth Bale và Ronaldo khác nhau như thế nào. Cầu thủ người xứ Wales được ưu ái hơn hẳn. Bale được tự do thi đấu, tự do di chuyển, và tự do sút. Anh chơi hơn Ronaldo hẳn 10 phút. Báo chí thân Madrid bắt đầu mơ về một hàng công với Bale, Benzema và James trên hàng công – có gì đó không đúng ở đây.
Hãy quay ngược lại quãng thời gian cách đây hai tháng. Chúng ta cần nhớ rằng việc đầu tiên Benitez làm khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng Real Madrid là đến… xứ Wales để thăm Bale. Ở đó người ta thấy Benitez bắt tay và ôm hôn học trò của mình. Và hãy nhớ tiếp rằng tại sao Ancelotti bị sa thải? Vì ông không sử dụng Gareth Bale, và vì Gareth Bale là bản hợp đồng mà Florentino Perez kỳ vọng.
Benitez được đưa về với mục đích đơn giản, giúp Real chiến thắng. Chiến thắng bằng Bale và James Rodriquez, bằng dấu ấn của “Don Florentino”.
Vấn đề phát sinh ở đây là, thế thì vị thế của gã đàn ông ghi 50 – 60 bàn một mùa ở đâu trong hệ quy chiếu “Rafa – Real” hiện tại?
Ronaldo không phải là bản hợp đồng của Florentino Perez. Những cuộc thảo luận đã được bắt đầu từ thời Calderon, và trì hoãn một năm do Sir Alex Ferguson. Cristiano Ronaldo – đơn giản là một bản hợp đồng của người tiền nhiệm.
Dĩ nhiên là với phẩm chất siêu sao của mình, cầu thủ người Bồ không thể nào bị đẩy đi như những bản hợp đồng khác. Như Robben, Snejder hay Makelele. Nhưng nếu có một chiến dịch nào đó để làm mờ đi vai trò của Ronaldo tại Santiago Bernabeu, thì cũng không có gì lạ.
Biểu hiện thù địch công khai của Ronaldo chống lại Benitez cho người ta thấy, quyền lực trong phòng thay đồ Madrid sẽ được chuyển giao cho CR7, dù muốn dù không. Uy tín của Sergio Ramos (người đeo băng đội trưởng của Real mùa tới) đã bị suy giảm nghiêm trọng vì Manchester United.
Perez bị giằng xé. Madrid đang có một mùa hè biến động. Casillas đi, Casilla đến. De Gea không về – vì Ramos. Nếu Ronaldo không hạnh phúc, sẽ là một thảm họa. Cựu cầu thủ của Manchester United sắp bước qua tuổi 30, nhưng anh vẫn còn đủ lực cạnh tranh với Lionel Messi trong vài năm nữa. Lúc này, Real cần Ronaldo, về giá trị chuyên môn lẫn tinh thần.
Không nhiều cầu thủ trên thế giới dám làm như Ronaldo. Vào thời điểm hiện tại, có lẽ chỉ Messi là tương xứng. Lon Coca mà anh từng uống trước mặt Pep Guardiola ít ra cũng có giá trị ngang những lời chửi bới của Ronaldo trong buổi tập với Benitez. Vị thế “siêu sao” cho phép họ làm điều đó. Huấn luyện viên, người quản lý, hay thậm chí là chủ tịch CLB có lẽ cũng chỉ nên cười xòa.
Với Ronaldo, Perez và Benitez phải thỏa hiệp. Vì bây giờ chưa phải lúc…