(BongDa.com.vn) – Điều làm nên tính hấp dẫn của giải đấu cao nhất xứ sở sương mù chính là sự hấp dẫn, tính cạnh tranh cao, khó đoán. Nhưng mùa giải này, tuy chỉ mới 5 vòng đấu mà người ta đã thấy thấp thoáng sự lặp lại của mùa trước, khác chăng ở vai diễn mà thôi.
Đó là sự băng băng về đích của Man City như cái cách mà Chelsea đã làm được mùa rồi. Sau 5/38 trận nói Man City sẽ vô địch thì quá sớm nhưng quả thật đội chủ sân Etihad đang có những yếu tố để thành nhà vô địch. Một đội hình đồng đều, chất lượng, có chiều sâu, những cá nhân biết tỏa sáng và sự may mắn đi kèm.
Trong 5 trận đã qua, Man City đủ sức quật ngã đội lớn (Chelsea) và sẵn sàng bắt nạt kẻ yếu hơn mình. Đó là những phẩm chất phải có nếu muốn vô địch một giải đấu. 5 trận toàn thắng, Man City đã có bước khởi đầu ấn tượng như Chelsea mùa qua và chúng ta cũng đừng quên rằng đội bóng của Jose Mourinho mùa trước chiếm ngôi đầu bảng và giữ chặt gần như tuyệt đối cả mùa giải. Cho nên việc Man City đang thi đấu ấn tượng như hiện nay, việc họ làm được như Chelsea cũng chẳng có gì lạ.
Man City hiện giờ trông như Chelsea mùa trước còn Chelsea bây giờ lại cho thấy bóng dáng của Liverpool. Chúng ta hãy nhớ lại, đầu mùa giải 2014/15, đội bóng của Brendan Rodgers được đánh giá rất cao dù họ chẳng còn Luis Suarez bởi Liverpool có thêm nhiều tân binh chất lượng. Nhưng họ đã sa sút kỳ lạ ở giai đoạn lượt đi để mọi chuyện quá muộn khi lượt về kết thúc.
Chelsea mùa này không bán ngôi sao số 1 cũng chẳng mua về quá nhiều tân binh nhưng các nhà ĐKVĐ lại bết bát một cách chẳng ai ngờ đến. Thua 3/5 trận và bị kéo gần đáy bảng xếp hạng là tình cảnh của Chelsea lúc này. Nếu không rút ra được bài học từ Liverpool thì đủ biết kết cục của Mourinho và các học trò sẽ ra sao vào cuối mùa. Tuy nhiên có một điều khác biệt là Rodgers vẫn tại vị dù Liverpool sa sút mùa rồi, còn bây giờ, nếu Chelsea không đứng lên được thì Mourinho có thể bị sa thải sớm.
Trong khi đó Man United, Arsenal sau 5 vòng đấu qua có chút gì đó như Man City mùa trước. Họ vẫn có những trận thắng, vẫn được đánh giá cao nhưng là việc lọt vào tốp 4 chứ không phải vô địch. Dù mang tiếng là đại gia đó nhưng cả Quỷ đỏ và Pháo thủ chưa có được cái uy của đội bóng lớn cùng một sự ổn định cần thiết. Lúc hưng phấn thì thắng bất cứ đối thủ nào nhưng ngược lại vẫn có thể thua ở trận đấu mà không ai nghĩ họ thua. Chính sự hai mặt đó hay nói đúng hơn là tính bất ổn, bấp bênh có thể làm hại Man United, Arsenal trên chặng đường còn lại.
Cuối cùng là một Liverpool nhạt nhẽo trong lối chơi, phong cách thiếu bản sắc và tinh thần chông chênh như cái cách mà Man United đã thể hiện khi Louis van Gaal mới đến. Những người cũ chưa là chính mình, tân binh đang tìm sự hòa nhập còn HLV Rodgers chưa thật sự tạo nên một cú đột phá trong huấn luyện. Có lẽ Liverpool bây giờ chỉ còn cái tên là khiến người ta nể trọng mà thôi. Nhưng nể thì nể chứ sợ thì có lẽ không.
Vẫn là những cái tên đó nhưng hoàn cảnh như đã hoán đổi cho nhau. Nếu điều đó vẫn duy trì cho đến cuối mùa thì Premier League 2015/16 chẳng còn gì quá hấp dẫn khi mà Man City sẽ vô địch, Chelsea bị đánh văng khỏi tốp 4 còn Arsenal, Man United, Liverpool dù cố gắng lắm cũng chỉ có được chiếc vé dự Champions League mà thôi.