(BongDa.com.vn) – Tối qua, Quế Ngọc Hải khiến facebook dậy sóng với bức tâm thư sau pha phạm lỗi với Anh Khoa. Anh bảo rằng mình không cố ý…
CĐến lúc người ta phải ngồi xe lăn vì không đi lại được, anh mới lên facebook viết tâm thư. Anh nói: “Cái bản chất của dân Nghệ An, mỗi khi ra sân là cháy hết mình.” Xin anh, đừng lấy đội bóng quê hương để biện minh cho hành động của mình. Sông Lam Nghệ An vốn nổi tiếng với lối chơi quyết liệt, nhưng không có nghĩa đá nhiệt là đá triệt hạ đối phương.
Thử tưởng tượng, một tên trộm đi trộm xe máy của cậu sinh viên, rồi áy náy để lại lá thứ xin lỗi, đại ý rằng vì túng quẫn quá nên mới làm liều chứ lòng chẳng muốn. Thông cảm được chăng? Cậu sinh viên ấy đã mất xe, và phải đối mặt thêm một khó khăn trong cuộc sống.
Rạng sáng nay, châu Âu chứng kiến một ca chấn thương tương tự. Hector Moreno (PSV) song phi, chân phải chạm bóng, chân trái chạm trúng Luke Shaw, khiến hậu vệ M.U gãy chân và chưa hẹn ngày trở lại. Moreno cũng lên tiếng phân trần, nhưng rõ ràng anh không có ý giữ an toàn cho đối thủ. Cổ động viên M.U đang chì chiết và chỉ trích không thương tiếc Moreno.
May cho Ngọc Hải, cổ động viên SHB Đà Nẵng không “đông và nguy hiểm” như Quỷ đỏ Manchester, nếu không anh khó mà vượt qua dư luận. Mọi chuyện đã rồi, giờ đây người ta mong Ngọc Hải hãy đáng mặt đàn ông, đừng cố quanh co rằng chỉ tại mình ham bóng. Nếu Anh Khoa phải giã từ sân cỏ, lý sự ấy có khiến Hải cắn rứt trong lòng?
Tôi không có ý dạy đời, nhưng Ngọc Hải, hãy thành tâm xin lỗi, nhận trách nhiệm về mình và quan tâm thật lòng đến người mà anh làm cho đau đớn. Chỉ như thế, hình ảnh về chàng thủ quân U23 Việt Nam mới không bị hoen ố sau lỗi lầm này.