(BongDa.com.vn) – Năm 1944, Emmeline Snively, giám đốc của hãng đào tạo người mẫu Blue Book từng nói với cô người mẫu triển vọng Norma Jean Baker rằng: “Cô nên học làm thư ký hay lấy chồng đi thì hơn”. Nhưng có ai ngờ, người mẫu được khuyên nên đi lấy chồng năm ấy sau này lại trở thành biểu tượng gợi cảm vĩnh cửu. Và Norma Jean Baker chính là cô đào gợi tình Marilyn Monroe.
KĐời vốn dĩ bất ngờ thế đấy. Và không phải ngẫu nhiên mà Bil Keane, một họa sĩ truyện tranh nổi tiếng của Mĩ đã nói thế này: “Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is a gift” (tạm dịch: Ngày hôm qua đã trở thành dĩ vãng, ngày mai còn rất bí ẩn, và hôm nay là món quà). Từ chuyện của Marilyn Monroe và ban nhạc The Beatles, tôi liên tưởng đến tân binh Anthony Martial của M.U.
Làng chém gió Facebook qua nay gọi Van Gaal bằng những danh xưng rất buồn cười, khi lúc thì “Viêm Gan” và nay có thêm “Van Gàn”. Họ nói thế để châm chọc nhà cầm quân người Hà Lan về cách dùng người ở Manchester United rồi cả chính sách chuyển nhượng. Theo đó, phi vụ mua Anthony Martial được nhắc đến nhiều nhất. Nhưng cá nhân tôi ủng hộ Louis van Gaal về quyết định đó.
Một nhà báo có tiếng ở Việt Nam khi được tôi phỏng vấn từng nói thế này: “Manchester United không cần một cầu thủ chạy cánh như Cristiano Ronaldo hay David Beckham và Angel di Maria, những ông vua chuyền bóng vào vòng cấm địa lúc này. Đằng này, họ cần một trung phong để chia lửa cho Wayne Rooney.” Nhận định này không sai vào đâu được. Nhưng mua “số 9” nào mới là vấn đề.
Với Manchester United, họ “thèm” Thomas Muller và Robert Lewandowski của Bayern Munich lắm. Nhưng hai chân sút đang đang trở thành linh hồn và xương tuỷ “Hùm xám” thì cớ gì họ lại bán. Trong khi đó, Edinson Cavani cũng trở thành bản hợp đồng lý tưởng với Quỷ đỏ. Song, tiền của ông chủ đội bóng nước Pháp PSG nhiều gấp mấy lần nhà Glazers nên họ không cần tiền khủng từ đại diện nước Anh.
Đến cả Muller và Lewandowski hay Cavani mà Quỷ đỏ còn không thể đụng tới thì cớ gì họ lại có được Karim Benzema của Real Madrid hay Sergio Aguero bên phía Manchester City. Vì lý do đó, Van Gaal mua Anthony Martial. Mua một chân sút giống như đặt cược vào canh bạc. Anthony Martial còn trẻ, có nhiệt huyết và tiềm năng. Anh thậm chí còn được ví như “Thierry Henry mới”.
Với Louis van Gaal, một người rất thích những cầu thủ trẻ, chừng ấy quá đủ để ông thuyết phục ban lãnh đạo chiêu mộ cây săn bàn này. Dĩ nhiên, Anthony Martial không thể có đẳng cấp như Thomas Muller và Robert Lewandowski, nhưng anh còn một tương lai dài ở phía trước. Và như Bil Keane từng nói: “Ngay mai còn rất bí ẩn”. Tôi tin phi vụ này rất đáng để chờ đợi trong những ngày tiếp theo.
Thế đấy, kỳ chuyện nhượng hè 2015 với Anthony Martial để lại cho tôi những suy nghĩ như vậy. Tôi không dám chắc Anthony Martial sẽ mang đến thành công cho Manchester United, hay anh có thể hoá bom xịt và khiến Louis van Gaal trở thành “Viêm Gan” hay “Van Gàn”. Nhưng cứ chờ đến tháng 5 năm sau rồi hãy phán xét vì ngày xưa, Marilyn Monroe còn được khuyến khích nên làm thư ký nữa là…