MỚI NHẤT :
  • Màn chia tay đẳng cấp của Marco Reus
  • Báo Nhật nói thẳng năng lực của Quang Hải
  • Tạm biệt huyền thoại Chelsea!
  • Chelsea kết thúc mùa giải, Gallagher đăng thông điệp ẩn ý
  • 3 điểm đáng chú ý sau trận Barca 3-0 Rayo Vallecano
  • Kai Havertz: ''Thật là bực bội''
  • Bayern phát hiện ra "cơn ác mộng" trong ngày chia tay Tuchel
  • Thiên thần và ác quỷ trong Conor Gallagher
  • Klopp gieo sầu cho loạt CLB
  • Vợ Klopp và dàn sao Liverpool rơi nước mắt
  • Newcastle và Spurs lập tức đến Úc đá giao hữu, Ian Wright mỉa mai
  • Lisandro Martinez được đánh giá ra sao trong ngày tái xuất?
  • Vô địch, Erling Haaland gửi thông điệp cho anti fan
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng 38 Ngoại hạng Anh
  • De Bruyne: "Man City không có cái tôi lớn"
  • 5 HLV giỏi nhất xuất hiện ở kỳ chuyển nhượng hè này
  • M.U đón 2 quân tiếp viện, Onana tự tin trước Man City
  • 4 HLV duy nhất từng về đích trước Pep Guardiola ở giải VĐQG
  • Pháo thủ có quyền ngẩng cao đầu
  • Real Madrid nhận cú hét 60 triệu euro
  • 5 HLV có nhiều danh hiệu nhất trong lịch sử
  • Casemiro: ''Giờ tôi không còn giá trị gì nữa''
  • Mây đen bao phủ Emirates, CĐV Arsenal tuyệt vọng sau 79 giây
  • 9/10 điểm: Ngôi sao M.U còn xuất sắc hơn cả Dalot
  • Caicedo khiến Chelsea hú vía trong ngày lập siêu phẩm
  • Arteta nêu 2 trận đấu khiến Arsenal vuột mất chức vô địch
  • Dalot nhắn nhủ thông điệp "kích nổ" Hojlund
  • Arteta: Cần 100 điểm để soán ngôi Man City
  • Van Dijk và Alexander-Arnold bật khóc vì Klopp
  • Richarlison hành động đẳng cấp với Jurgen Klopp
  • HLV Park Hang-seo nói rõ nhiệm vụ ở đội bóng mới
  • Thượng tầng Man Utd chấm được người thay thế Ten Hag
  • Cơ hội cuối cùng cho Erik ten Hag
  • CHÍNH THỨC! Cựu Pháo thủ thông báo treo giày
  • Rio Ferdinand tiết lộ thông tin nghe được về tương lai Pochettino
  • Thua Man City, Declan Rice đưa ngay thông điệp
  • David Moyes xin lỗi CĐV West Ham vì cảnh tượng sau trận thua City
  • Man City vô địch, Pep nhắc đến trận chung kết với Man United
  • Piers Morgan nêu 2 trận đấu khiến Arsenal tuột danh hiệu
  • Đến bao giờ vòng lặp ở Man United kết thúc?
  • Chuyện trong ngày: Lý lẽ của ông Sự

    15:41 Thứ sáu 04/09/2015

    Sau ngày HAGL tránh khỏi lưỡi hái tử thần, HLV Trần Bình Sự lên báo nói, đại ý, ông không quan tâm đến HAGL nữa, mà tập trung vào Đồng Tháp.

    (BongDa.com.vn) – Sau ngày HAGL hạ HN T&T đầy kịch tính để thắp bừng lên hy vọng trụ hạng, và thực tế, họ gần như đã tránh khỏi lưỡi hái tử thần, HLV Trần Bình Sự lên báo nói, đại ý, ông không quan tâm đến HAGL nữa, mà tập trung vào Đồng Tháp.

    Lý lẽ của ông Sự. Ảnh: Internet.
    Lý lẽ của ông Sự. Ảnh: Internet.
    S
    ở dĩ ông Sự không quan tâm đến HAGL nữa, bởi vì theo cách nói và cách hiểu của ông, đoàn quân của Bầu Đức gần như đã chắc chắn trụ hạng. Có vẻ như vị HLV gốc Hà Nam này là một thiên tài dự đoán.

    Mặc dù thực tế trên bảng tổng sắp của V-League thời điểm này, cả HAGL lẫn Đồng Tháp, XSKT Cần Thơ cùng có 23 điểm, và họ đều hơn Đồng Nai 5 điểm, trong khi giải chỉ còn 2 vòng nữa là kết thúc.

    Nhưng chính như lời vị chiến lược gia 68 tuổi này, thì Đồng Tâm Long An (ĐTLA) sẽ “thả” cho HAGL ở lượt đấu kế tiếp, để Công Phượng và các đồng đội chính thức trụ hạng, vào ông coi Đồng Tháp là đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

    Đồng Nai đã không thể thắng ĐTLA, dù có lợi thế hơn người. Ảnh: Internet.
    Đồng Nai đã không thể thắng ĐTLA, dù có lợi thế hơn người. Ảnh: Internet.

    “Theo tôi, các cầu thủ Đồng Tâm Long An đã cố gắng hết mình để giúp… Hoàng Anh Gia Lai trụ hạng. Cứ thế này, trận đấu ở vòng 25 sắp tới, Đồng Tâm Long An sẽ thua Hoàng Anh Gia Lai thôi”.

    Những lời này ông Sự nói ra, sau cái ngày mà “Gạch” cố sống cố chết để cầm hòa Đồng Nai trên sân Long An. Có lẽ V-League là nơi duy nhất trên thế giới HLV của một đội bóng nói đối thủ của mình cố gắng thi đấu để giúp một kẻ khác. Và có lẽ chỉ có ông Sự mới tự thu hẹp cơ hội trụ hạng của CLB mà mình đang dẫn dắt.

    Bỏ qua những “thuyết âm mưu” về việc cả V-League đang giúp “đội bóng quốc dân” trụ hạng, thì thực tế trong trận chiến quyết định trên sân Đồng Nai, các học trò của HLV này đã tự tay tước bỏ cơ hội chiến thắng, khi Hải Anh đá hỏng quả 11m quan trọng, để rồi sau đó Đồng Nai thua ngược tức tưởi. Và thậm chí trước một đối phương chỉ còn thi đấu có 9 người, khi cả Nhật Tân và Quang Thanh phải rời sân, Đồng Nai cũng không thể thắng.

    Cả V-League đang giúp HAGL? Ảnh: Internet.
    Cả V-League đang giúp HAGL? Ảnh: Internet.

    Có lẽ sự thất vọng của ông Sự đã lên tới đỉnh điểm, nên ông mới buông ra những lý lẽ như thế. Ấy là suy nghĩ chủ quan của cá nhân người viết, bởi thực tế khi những lời của ông Sự được tung lên mặt báo, tất cả mọi người đều hiểu chuyện gì thật sự đang xảy ra. Từ Sông Lam Nghệ An, HN T&T cho đến ĐTLA, tất cả V-League đang nhuốm màu nghi vấn tiêu cực.

    Nếu ở một giải đấu khác, có lẽ ông Sự đã bị… kỷ luật nặng rồi. Là thành viên cốt cán của CLB tham dự giải đấu, HLV này không có quyền nói công khai như thế. Nếu những cái đầu cao cấp ở VPF muốn dẹp bỏ những hoài nghi, thì ông Sự lại đang khuấy nó lên. Nếu người ta muốn chứng minh V-League trong sạch, như cách HLV Ngô Quang Trường (SLNA), Phan Thanh Hùng hay Ngô Quang Sang từng phát biểu, thì người đồng nghiệp của họ lại làm điều ngược lại.

    Phải chăng, vì chỉ còn nốt mùa này nữa là nghỉ hưu, nên ông Sự tung hê tất cả? Một động thái rất… Việt Nam.

    NT - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...