(BongDa.com.vn) – Truyền thông Tây Ban Nha cho biết, cùng với việc xứ Catalonia vận động quyết liệt để đòi độc lập khỏi chính quyền trung ương Tây Ban Nha, điều này cũng đồng nghĩa bóng đá xứ bò tót sẽ đánh mất những giá trị tạo dựng nên thương hiệu riêng của chính họ.
Quan điểm cấm Barcelona tham gia tranh tài ở La Liga được người đứng đầu Ban tổ chức giải đấu này Javier Tebas nêu ra và nhanh chóng nhận được sự ủng hộ từ Bộ trưởng Thể thao Tây Ban Nha Miguel Cardenal. Được biết, ngày chủ nhật (27/09) sẽ đánh dấu cộc mốt quan trọng cho Tây Ban Nha khi cuộc bầu cử địa phương tại Catalonia diễn ra và nhiều khả năng sẽ có một cuộc trưng cầu dân ý không chính thức nếu các đảng phái xứ này ủng hộ việc độc lập khỏi TBN.
Chưa nói đến những diễn biến của cuộc bầu cử vào chủ nhật này ra sao, cây bút J.Mª Casanovas của tờ Sport.es thật sự thấy lo cho Barcelona, cho giải La Liga. Từng có thời điểm, người ta tự hỏi nếu La Liga không còn Barcelona thi đấu, mọi chuyện sẽ ra sao? Rất nhiều câu trả lời được đưa ra và đa phần toàn mang tông màu ảm đạm. Từ vị thế của giải La Liga đến tiền bản quyền truyền hình khổng lồ,… tất cả đều sẽ giảm sút mà lỗi không thuộc về các cầu thủ Barcelona.
Nhưng quan trọng, Real Madrid sẽ buồn lắm khi vắng Barcelona. Thật vậy, không có kình địch ở La Liga, khái niệm “siêu kinh điển” bị tuyệt chủng. Lý do vì ngoài Barcelona, giải La Liga bói không ra nỗi những tên tuổi tiệm cận thôi chứ chưa nỗi ngang hàng với Real Madrid. Không Barcelona, màn khẩu chiến của NHM và cánh truyền thông cũng bị hạ nhiệt. Rồi nói theo cách bình dân, Real Madrid “chơi” với ai khi vắng Barcelona ở giải đấu họ quá quen mặt.
Dù cho Real Madrid nhiều lần bị Barcelona “làm nhục”, nhưng họ vẫn thích đối thủ xuất hiện ở La Liga. Lý do vì Real Madrid cần một đối trọng xứng tầm để đua tranh cho ngôi vô địch giải quốc nội và nhiều sân chơi khác. Đó là bởi nếu hạ được đối thủ, Real Madrid mới thể hiện được tầm vóc và ngẩng cao đầu khi ra sân cùng vẻ mặt đầy tự hào như vừa giết được gã khổng lồ để giành lấy khó báu vinh quang. Đấy, Real Madrid cần Barcelona là như vậy và còn nhiều lý do nữa.
Không Barcelona, Real Madrid cô đơn như chàng hiệp sĩ đi tìm kẻ thách thức trong vô vọng. Cristiano Ronaldo cũng không còn hứng thú mấy với kỷ lục ghi bàn bởi còn ai để anh phấn đấu nữa. Lẽ thường, tính cạnh tranh tạo nên sự thú vị cho cuộc sống. Khi đã thế, Ronaldo tất phải cần một anh hùng để so tài cao thấp. Nhưng trong làng túc cầu hiện nay, mấy ai làm được những điều như Messi?
Vậy mới nói, vắng Barcelona, Real Madrid buồn lắm.