(BongDa.com.vn) – Với việc Juventus chia tay hàng loạt công thần trong mùa hè vừa qua đã khiến nhiều người nghĩ tới viễn cảnh Calcio sẽ không còn bị thống trị bởi thế đơn cực của “Bà đầm già” thành Turin. Thế nhưng với tình hình hiện tại e rằng sẽ chẳng có một đội bóng nào đủ sức phá vỡ trật tự đã được thiết lập nhiều năm nay này.
Carlos Tevez, Andrea Pirlo và gần nhất là Arturo Vidal ra đi khiến nhiều Juvetini cảm thấy hụt hẫng bởi họ là trục xương sống trong việc giúp đội chủ sân Juventus Arena biến Serie A thành “ao làng” nhiều năm nay. Nhưng BLĐ Bianconeri không nghĩ vậy, họ ngay lập tức đem về nhiều bản hợp đồng đình đám khác để lấp đi những khoảng trống mênh mông này.
Paulo Dybala, Mario Manzdukic, Sami Khedira hay Zaza đều là những tân binh chất lượng và họ gần như tỏa sáng tức khắc khi cập bến Turin. Và lúc đó, tất cả hiểu rằng Juventus vẫn là một thế lực “độc cô cầu bại” ở nước Ý thông qua việc họ dễ dàng làm gỏi SS Lazio để đoạt siêu cúp Italia tại Thượng Hải.
Các “đại gia” (tạm gọi là như vậy) còn lại ở Serie A có những động thái gì? Họ cũng không đứng ngoài TTCN mùa hè, họ vẫn tích cực mua sắm. Nhưng với những nhân tố họ đang có trong tay để xếp các đội bóng này chung chiếu với “Lão phu nhân” thực sự là một điều viễn vông xa vời.
Thử điểm qua những gì mà các đội bóng này đang có, trước tiên là AS Roma. “Bầy sói” thành Rome bỏ ra 38.5 triệu euro để tăng cường hỏa lực ở hàng công với các nhân tố Mohamed Salah, Victor Ibarbo và đặc biệt là Edin Dzeko giúp đội chủ sân Olimpico trở nên đáng gờm hơn nhưng thực tế nỗi lo chính của họ ở hàng phòng ngự vẫn chưa được giải tỏa.
Inter Milan là đội hoạt động tích cực nhất ở mùa hè này trên TTCN tại Calcio khi đẩy đi 19 cầu thủ và đem về 12 nhân tố mới. Đó có thể xem là một cuộc đại cách mạng và những người mới như Montoya, Miranda, Kondogbia, Jovetic,… được kỳ vọng sẽ làm sống dậy một Nerazzuri mạnh mẽ ngày nào.
Nhưng với thầy trò Roberto Mancini việc đoạt được một tấm vé tham dự Champions League năm sau đã là đáng mừng nhất là trong bối cảnh họ bất ngờ để vuột mất viên ngọc sáng giá nhất Mateo Kovacic về tay Real Madrid cách đây không lâu.
AC Milan được hứa hẹn tái sinh với núi tiền từ ông chủ mới nhưng ngoài bộ đôi Carlos Bacca – Luiz Adriano họ chưa có thêm nhiều thay đổi. Và chắc chắn chỉ với bộ đôi này thì Rossoneri khó lòng làm nên chuyện và các Milanista lạc quan nhất của chẳng dám mơ mộng điều gì.
Napoli hay SS Lazio có phần trầm lắng hơn và chẳng mấy ai coi họ là một ứng viên nghiêm túc trong công cuộc lật đổ Juventus bởi sự đỏng đảnh, trồi sụt thất thường của họ. Nhìn đi nhìn lại có lẽ Calcio vẫn nằm trong lòng bàn tay Juventus.
Nhiều người không thích sự thống trị nhàm chán này đã hy vọng rằng sẽ có một cuộc lật đổ mới từ những biến động trong mùa hè vừa qua. Nhưng có thể thấy rằng chừng đó là chưa đủ và sẽ chẳng có thế đa cực nào được thiết lập, chỉ có mỗi “Lão phu nhân” cô đơn trên đỉnh mà thôi.