Một buổi tập của Man United diễn ra như thế nào?
Kể từ khi tiếp quản băng ghế chỉ đạo Man United, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã mang về Old Trafford 5 tân binh đáng chú ý. Những Aaron Wan-Bissaka, Daniel James, Harry Maguire, Bruno Fernandes và Odion Ighalo đã giúp Solskjaer dần định hình Quỷ Đỏ theo ý muốn. Tuy nhiên, Solskjaer sẽ không dừng lại ở đây.
Thời điểm này, Jadon Sancho được xem là một trong những mục tiêu hàng đầu của HLV Solskjaer, nhằm xây dựng đội hình Man United mùa giải tới. Tin tức tuyển thủ Anh quay trở lại thành Manchester được nhắc đến mỗi ngày trên các mặt báo.
Tuy nhiên, với việc Borussia Dortmund ra giá mới nhất Sancho là 115 triệu bảng, Man United lại cần thời gian để xem xét lại, không quyết định vội vàng. Đây là con số quá đắt đỏ cho một cầu thủ trẻ 20 tuổi. Hiện Sancho vẫn còn hợp đồng với Dortmund đến tận tháng 6/2022.
Chính vì thế, Man United có thể hướng sự ưu tiên sang tiền vệ Jack Grealish trong kỳ chuyển nhượng tới do gặp khó khăn trong việc chiêu mộ Jadon Sancho của Dortmund. Trong khi đội bóng vùng Ruhr yêu cầu 115 triệu bảng cho cầu thủ người Anh, thì Grealish có thể chỉ tốn một nửa giá này nếu Aston Villa xuống hạng.
Trước sự quan tâm của Man United, người đại diện của Grealish, Jonathan Barnett, cũng đã bắn tín hiệu cho đội chủ sân Old Trafford. Ông ủng hộ Grealish ra đi để có một tương lai tươi sáng hơn. Cụ thể, ông chia sẻ: "Tôi nghĩ Grealish sẽ có một tương lai tuyệt vời. Tất cả đang ở trước mắt cậu ấy. Cậu ấy có mọi điều kiện để trở thành một siêu sao."
Ở một diễn biến khác, theo báo chí Đức, Man United vẫn chưa thể quên cầu thủ chạy cánh Ivan Perisic. Do vậy, Quỷ đỏ nhiều khả năng sẽ thực hiện thương vụ này khi nhiều nguồn tin tiết lộ, Bayern Munich sẽ không kích hoạt điều khoản mua đứt cầu thủ người Croatia từ Inter Milan.
Thực tế, Perisic cũng từng rất muốn gia nhập Man United khi Jose Mourinho còn tại vị. Anh thừa nhận: "Tôi thực sự muốn tham gia đội bóng của ông ấy và chơi cho Man United. Giấc mơ của tôi là được chơi ở các giải đấu lớn, nhưng điều đó đã không xảy ra. Thật đau đớn, nhưng tôi không muốn đi sâu vào chi tiết."