MỚI NHẤT :
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Trường hợp kỳ lạ ở La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • Mikel Arteta đi vào lịch sử Arsenal
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Cú sốc Rasmus Hojlund
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Sếp lớn chưa tính sổ với Ten Hag
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Arsenal
  • Tottenham bị đánh bại bởi cầu thủ đang ốm
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Spurs
  • Một quyết định, Arteta cứu vãn sự nghiệp Kai Havertz
  • Thua Arsenal, Postecoglou thừa nhận nỗi thất vọng
  • Báo Indo nói thẳng thói quen chơi xấu của cầu thủ Việt Nam
  • Pep Guardiola lo sợ Arsenal
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Chuyển nhượng Man City: Cuối tuần này, nổ hai bom tấn

    20:12 Thứ năm 13/07/2017 | 1

    BongDa.com.vn Vài ngày nữa, người ta có thể chứng kiến Manchester City chi gần 100 triệu bảng cho hai cầu thủ hậu vệ bom tấn ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay.

    Theo các nguồn tin độc quyền từ nhà báo Matt Law của Telegraph, Manchester City đã hoàn tất liên tiếp hai vụ chuyển nhượng lớn của câu lạc bộ ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay.

    Chuyển nhượng Man City: Cuối tuần này, nổ hai bom tấn - Bóng Đá

     

    Thứ nhất, đó là hậu vệ trái Benjamin Mendy của AS Monaco với giá 40 triệu bảng. Thứ hai, đó là hậu vệ phải Kyle Walker của Tottenham Hotspur với giá 50 triệu bảng (có thể lên tới 55 triệu bảng). Cả hai thương vụ sẽ hoàn tất ngay trong tuần này.

    Pep Guardiola muốn chốt nhanh hai mục tiêu này, để có thể chuẩn bị cho mùa giải mới một cách chu đáo nhất.

    Hồi đầu tháng 6, hầu hết các nguồn tin đáng tin cậy tại Pháp và Anh cũng đều khẳng định, Manchester City đã hoàn tất thương vụ này. Tuần trước, AS Monaco đã công bố bản hợp đồng hậu vệ trái Terence Kongolo, nhà vô địch đến từ giải Hà Lan với giá 13 triệu EURO. Đây là sự thay thế cho Mendy.

    Benjamin Mendy, 22 tuổi, được đánh giá là mẫu cầu thủ thông minh, tốc độ và hỗ trợ tấn công cực tốt (có tới 11 kiến tạo mùa trước), đúng với yêu cầu của Pep Guardiola. Anh sẽ là bom tấn thứ ba của Manchester City Hè này, với số tiền lên tới 40 triệu bảng (hoặc 39.8 theo nhiều nguồn tin). 40 triệu bảng cho cầu thủ người Pháp (tương đương 50 triệu euro), là con số kỷ lục cho một hậu vệ cánh của bóng đá thế giới.

    Chuyển nhượng Man City: Cuối tuần này, nổ hai bom tấn - Bóng Đá

     

    Nhưng nó chưa là gì so với bom tấn tiếp theo mà CĐV Man City mong chờ, là Kyle Walker. Sau khi đã hụt "một cách khá xấu hổ" mục tiêu Dani Alves ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay, Pep Guardiola và ban lãnh đạo Manchester City đang nóng ruột trong việc bổ sung vị trí hậu vệ cánh phải (họ chưa có một hậu vệ cánh phải thực thụ nào).

    Cuối tháng 6, các nguồn tin uy tín từ báo chí Anh (BBC) cho hay: Manchester City đã bắt đầu mở các cuộc đàm phán chính thức với Tottenham Hotspur trong thương vụ Kyle Walker. Họ muốn hoàn tất thương vụ càng sớm càng tốt. Và đó có lẽ lý do Man City chấp nhận chi tiền, dù có thể bị "hớ".

    Manchester City được cho đã chấp nhận mức phí 50 triệu bảng (có thể lên tới 55 triệu bảng ở các điều khoản phụ) mà Tottenham Hotspur yêu cầu. Ban lãnh đạo Tottenham Hotspur, sau cuộc gặp giữa chủ tịch Daniel Levy và HLV Mauricio Pochettino vào giữa tháng 6 đã sẵn sàng để hậu vệ Kyle Walker ra đi. 

    Kyle Walker, 26 tuổi, đã có 6 kiến tạo mùa rồi, là một trong những hậu vệ phải hàng đầu bóng đá Anh vào thời điểm hiện tại. Trước đó, Man City đã hoàn tất thương vụ Bernando Silva và Ederson với giá tổng cộng gần 120 triệu euro. Như vậy họ sẽ chi tổng cộng 220 triệu euro cho bốn bản hợp đồng chính.

    Xem màn trình diễn của Benjamin Mendy mùa vừa rồi:

    NT - Thể Thao Việt Nam | 20:11 13/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...