MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • Chuyển nhượng Barcelona ngày 04/06: Nghèo vì cánh phải

    13:25 Chủ nhật 04/06/2017

    BongDa.com.vn Barca đang gặp khó khăn ở vị trí hậu vệ phải, do các mục tiêu đội bóng này theo đuổi đều đang tăng giá chóng mặt. Từ khi để Dani Alves chuyển sang Juventus theo dạng chuyển nhượng tự do, chưa có cái tên nào đủ sức đảm nhiệm vai trò thay thế.

    Mục tiêu hàng đầu của đội chủ sân Camp Nou trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này là một hậu vệ phải. Cả Sergi Roberto và Aleix Vidal đều chưa khiến BLĐ hài lòng khi lấp vào vị trí này. Trước đó, Barcelona đã tỏ ra rất nghiêm túc với Hector Bellerin. Tuy nhiên, thái độ cương quyết của Arsenal đã khiến họ phải nghĩ đến mục tiêu dự phòng, và đó là Nelson Semedo, người đang chơi cho Benfica.

    Cầu thủ người Bồ Đào Nha được đánh giá là rất phù hợp với phong cách của Barca. Hậu vệ 23 tuổi này đang có giá trị phá vỡ hợp đồng là 60 triệu euro. Và đội bóng xứ Catalunya hi vọng có thể đàm phán để mua với số tiền thấp hơn.

     - Bóng Đá

     2 mục tiêu của Barca cho cánh phải. Ảnh: Marca.

    Tuy nhiên, mới đây bên phía Benfica đã chính thức đưa mức giá cho ngôi sao của mình. Cụ thể, bất kỳ đội bóng nào muốn 'nói chuyện', sẽ phải mang đến 55 triệu, con số không chênh lệch với mức bồi thường hợp đồng là mấy.

    Mức giá này thực sự là quá làm khó Barca. Nhưng hi vọng đàm phán tiếp tục để hạ giá là khá thấp, bởi lẽ hàng loạt cái tên như Man City, Bayern Munich, Chelsea và Real Madrid cũng đang chạy đua để có được chữ ký của Nelson. Benfica chắc chắn sẽ tận dụng cơ hội trời ban để thu về khoản tiền khổng lồ. Trước đó, họ cũng đã bỏ túi 40 triệu với việc bán thủ môn Ederson cho Manchester City.

    Còn về trường hợp của Bellerin, thái độ cương quyết của HLV Arsene Wenger, người mới vừa được gia hạn hợp đồng, khiến cho mọi chuyện trở nên phức tạp. Cầu thủ này chuyển sang Arsenal khi mới 16 tuổi, giờ đã là một ngôi sao lớn, và vừa gia hạn hợp đồng đến tận 2023. Những yếu tố trên khiến giá trị của anh khó có thể nằm dưới 50 triệu.

    Đã có lúc Barca tính đến chuyện cáp Arda Turan vào, để giảm số tiền phải trả cho Arsenal. Tuy nhiên, giờ họ đang ưu tiên việc để tiền vệ Thổ Nhĩ Kỳ sang Trung Quốc, và mang về tiền tươi thóc thật. Nếu phi vụ này thành công, đây sẽ là một khoản thu không nhỏ với Barca.

     - Bóng Đá

     Rafinha đã được định giá. Ảnh: Marca.

    Ở một động thái khác, Barcelona cũng chính thức ra giá cho Rafinha. Cụ thể, bất kỳ đội bóng nào chồng đủ 30 triệu euro cũng có thể mang cầu thủ 24 tuổi này khỏi Camp Nou. Đứng trước World Cup 2018, chắc chắn tiền vệ người Brazil sẽ không ngần ngại tìm bến đỗ khác, để được thi đấu nhiều hơn, và gây ấn tượng với HLV Tite. Hiện tại, Liverpool, Juventus và Roma là những đội bóng quan tâm đến sản phẩm của La Masia này.

    Màn trình diễn của Nelson Semedo:

    Châu Tinh - Thể thao Việt Nam | 13:20 04/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...