Manchester United vừa chính thức chiêu mộ thành công bản hợp đồng thứ 2 mang tên Aaron Wan-Bissaka trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay, sau tân binh Daniel James - người đến từ Swansea City với mức phí 15 triệu bảng (thêm 3 triệu bảng phụ phí).
Cụ thể, trang chủ đội bóng từng 20 lần vô địch nước Anh thông báo: "Manchester United vui mừng xác nhận việc ký hợp đồng với Aaron Wan-Bissaka từ Crystal Palace. Aaron Wan-Bissaka đã đặt bút ký hợp đồng năm năm với tùy chọn gia hạn thêm một năm".
Hậu vệ 21 tuổi trưởng thành từ học viện Crystal Palace và có màn ra mắt chuyên nghiệp vào tháng 2 năm 2018. Wan-Bissaka thăng tiến nhanh chóng và là 'cầu thủ hay nhất năm' ngay trong mùa giải đầu tiên chơi cho đội một. Anh cũng đại diện cho U21 Tam Sư tham dự giải vô địch U-21 châu Âu 2019.
Nói về bản hợp đồng bom tấn của đội chủ sân Old Trafford, chuyên gia Sam Tighe (cây viết nổi tiếng của tờ Bleacher Report Football) chia sẻ: "Anh ta gần như không thể đánh bại khi một đối một, nhưng câu hỏi vẫn là về ý thức tấn công".
Nhận định này có vẻ như khiến NHM Man Utd "nửa mừng nửa lo", bởi chẳng ai mong muốn đội nhà đưa về một người chỉ biết chơi phòng ngự, ngay cả khi anh ta là một hậu vệ. Chưa kể, các cầu thủ đá biên thời nay luôn nổi tiếng với khả năng tấn công xuất chúng.