MỚI NHẤT :
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Đội hình tiêu biểu trước thềm tứ kết Champions League: Không Liverpool, không Ronaldo?

    01:22 Thứ tư 10/04/2019 | 1

    BongDa.com.vn Cây viết Sam Tighe của Bleacher Report vừa đưa ra đội hình tiêu biểu rút từ 8 đội dự tứ kết UEFA Champions League, với những vị trí mang đến bất ngờ.

    Với tiêu chí các cầu thủ thuộc 8 đội đá tứ kết Champions League 2018/2019, mỗi đội tối đa 3 cầu thủ, nhà báo Sam Tighe đã gây bất ngờ khi đưa ra một đội hình thiếu hàng loạt những cái tên đã thể hiện xuất sắc ở những vòng đấu trước.

    Đáng chú ý nhất là đội hình này không có sự góp mặt của Cristiano Ronaldo cũng như bất kỳ cầu thủ Liverpool nào. CR7 là người đã rực sáng với một cú hat-trick ở lượt về vòng 16 đội, giúp Juventus giành vé đi tiếp dù đã để thua 0-2 ở lượt đi.

    Jordi Cruyff: 'CR7 immortal like my father. Juventus know how to create' - Bóng Đá

     Ronaldo vẫn đang chứng minh C1 là đấu trường yêu thích của mình.

    Trong khi đó, Liverpool đã thi đấu ấn tượng từ vòng bảng khi phải cạnh tranh vé với cả Paris Saint-Germain và Napoli, sau đó tiếp tục đánh bại gã khổng lồ nước Đức Bayern Munich để tiến vào tứ kết lại không có cái tên nào. Juventus và Manchester United cũng không có cầu thủ được chọn. Một điều bất ngờ khác là những đội bóng được gán mác "ngựa ô" như Porto và Ajax Amsterdam đều có 3 cầu thủ được nêu tên.

    Theo Sam Tighe, vị trí thủ môn xuất sắc nhất thuộc về Marc-Andre ter Stegen của Barcelona. Hàng hậu vệ là Gerard Pique, Felipe của Porto và Jan Vertonghen của Tottenham. Trong khi đó ở vị trí này Virgil van Dijk vẫn luôn được khán giả bình chọn là người chơi hay nhất lại vắng mặt.

    Hàng tiền vệ có 2 cầu thủ trẻ của Ajax là Noussair Mazraoui và Frenkie de Jong. Frenkie đã thể hiện được lối chơi đầy tư duy và kỹ thuật ở cả 2 lượt trận với Real Madrid, tuy nhiên Mazraoui được cho là điểm yếu bên phía cánh phải của đội bóng Hà Lan. Hai cái tên còn lại là David Silva của Manchester City và Alex Telles của Porto.

    Dusan Tadic, người đã thể hiện vô cùng xuất sắc trong cả 8 trận trước đó, ghi đến 6 bàn thắng và có 4 kiến tạo cho Ajax, được Sam Tighe chọn là số 10 xuất sắc nhất.

    Đội hình xuất sắc nhất tứ kết C1: Không Liveprool, không Ronaldo? - Bóng Đá

     Đội hình xuất sắc nhất tứ kết của Sam Tighe.

    Hàng tiền đạo gọi tên Lionel Messi của Barca và Moussa Marega của Porto, lần lượt có 8 và 6 bàn thắng, cũng là 2 cầu thủ dẫn đầu danh sách vua phá lưới trong nhóm 8 đội mạnh nhất. 

    Hiển nhiên đội hình này không hề nhận được sự đồng tình từ cộng đồng mạng. Sau khi trang Bleacher Report công bố tên 11 cầu thủ, một loạt phản hồi trái chiều đã được đưa ra, trong đó phần lớn đòi trả lại vị trí trung vệ cho Van Dijk và phải có Ronaldo trên hàng công.

    Tài khoản Adrian Zanfir viết: "Cái đội hình bình chọn quỷ quái gì thế này?"

    Kunál Shetgé: "Người đã một tay đưa Juventus vào tứ kết không có tên? Fan cuồng Barca ở khắp mọi nơi". 

    MD Tariqul Islam: "Thật tuyệt khi có 4 cầu thủ Barcelona. Thay Felipe bằng Van Dijk đi"

    Domike Adonis Jiet: "Ông có muốn bị thủng lưới không? Virgil van Dijk ở đâu rồi?"

    Elon Massingue: "Quên Ronaldo còn được, nhưng đội hình hay nhất Champions League mà thiếu Sadio Mane thì đúng là một trò đùa." 

    Thanh Vũ | 00:00 17/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...