(BongDa.com.vn) – Nếu thực sự HAGL phải xuống hạng thì hậu quả mà nó kéo theo là vô cùng to lớn, không chỉ bầu Đức mà cả nền bóng đá Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng nặng nề nếu điều lo sợ này thành sự thực
Bầu Đức thất thu
Có thể nói, từ lúc lứa gà nòi HAGL-Arsenal-JMG xuống núi và tỏa sáng trong màu áo U19 Việt Nam năm 2013. Bầu Đức đã thu về khoản lợi nhuận khổng lồ. Theo các chuyên gia, chỉ tiếng riêng trong năm 2014, lợi nhuận thu về từ việc cổ phiếu tăng giá bởi sự thành công của U19 Việt Nam (khóa I HAGL Arsenal JMG làm lòng cốt ) đã đem về cho ông bầu Phố Núi 500 tỷ đồng tiền lãi.
Chưa hết, năm 2015, sau khi đôn lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… lên đá V-League 2015, đội bóng phố núi có thêm khoản thu không nhỏ tử nhà tài trợ NutiFood, với 15 tỉ đồng/năm, kéo dài 4 năm. Nhà tài trợ NutiFood cũng rất ưu ái HAGL khi họ chi hơn 1 tỷ đồng mua 20 bộ thiết bị hiện đại từ Pháp để đo thể lực, y tế cho các cầu thủ. Bên cạnh đó, tiền lương cho HLV thể lực Anthony Debant và một phòng gym rất hiện đại được khai trương ngay sau đó cũng sẽ do nhà tài trợ này chi trả.
Bầu Đức còn tiết lộ HAGL cũng thu về hàng tỷ đồng từ bán áo đấu, đồ lưu niệm, vé xem CLB thi đấu và các logo quảng cáo trên sân vận động. Chưa dừng lại ở đó, đài truyền hình Việt Nam mua bản quyền phát sóng các trận đấu có sự góp mặt của HAGL ở lượt đi V-League cũng giúp CLB phố Núi mang về tiền bản quyền hình ảnh khá lớn.
Tuy nhiên mọi chuyện sẽ khác đi rất nhiều nếu HAGL xuống hạng. Theo những nhà chuyên môn, nếu phải chơi ở giải hạng nhất năm sau, HAGL sẽ khiến bầu Đức thất thu hàng trăm tỷ đồng.
Các cầu thủ thất thu
Nếu phải xuống hạng thì không chỉ bầu Đức thất thu mà ngay cả các cầu thủ HAGL Arsenal JMG cũng mất đi một khoản tiền không nhỏ. Còn nhớ trong năm 2014, sau khi ghi một bàn thắng để đời vào lưới U19 Úc tại giải U19 ĐNÁ mở rộng, tại Mỹ Đình, Công Phượng cũng chính thức lẫn sân sang lĩnh vực quảng cáo. Theo tiết lộ bên phía HAGL, cầu thủ gốc Nghệ An đã thu về số tiền không nhỏ sau những hợp đồng quảng cáo này.
Không chỉ Công Phượng, trung vệ Đông Triều cũng được một công ty điện tử của Hàn Quốc (có nhà máy sản xuất ở Việt Nam) tìm cách tiếp cận để mời tham dự một sự kiện truyền thông nhằm quảng cáo sản phẩm của hãng. Bởi theo các đồng đội từng tiết lộ, Đông Triều ở CLB HAGL và U19 Việt Nam nổi tiếng là tín đồ của các sản phẩm công nghệ.
Nếu thi đấu tốt ở V-League 2015, thì không chỉ Công Phượng hay Đông Triều mà các cầu thủ HAGL Arsenal JMG khác hoàn toàn có thể nghĩ tới chuyện thu về những khoản tiền kếch xù từ quảng cáo.
Vì vậy, sẽ thật là thiệt thòi cho Công Phượng, Đông Triều và các cầu thủ HAGL Arsenal JMG nếu đội bóng của họ xuống hạng, bởi nếu phải thi đấu ở giải hạng nhất vào năm sau thì thật khó để cho Công Phượng và các đồng đội có được những hợp đồng quảng cáo béo bở như vậy.
Lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường có nguy cơ thui chột
Thất thoát về kinh tế của tập đoàn HAGL và các cầu thủ HAGL Arsenal JMG nếu CLB HAGL xuống hạng là không thể kể xiết, thế nhưng điều lo sợ nhất chính là việc các cầu thủ gà nòi của bầu Đức có nguy cơ bị thui chột. Lý do vì họ còn quá trẻ, mới chỉ mười chín, đôi mươi, và đây là lần đầu họ tham dự V-League, một giải đấu khắc nghiệt nhất Đông Nam Á.
Giấc mơ vô địch SEA Games có nguy cơ dang dở
Không thể phủ nhận các cầu thủ HAGL-Arsenal-JMG chính là những cầu thủ trẻ tài năng bậc nhất của bóng đá Việt Nam trong hơn một thập kỷ qua. Với đội hình chất lượng và đồng đều như HAGL hiện tại, nếu bổ sung một vài cầu thủ có chất lượng đến từ các câu lạc bộ khác, thì hai năm nữa chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng U23 Việt Nam khi ấy có thể chinh phục thành công chiếc huy chương vàng SEA Games 29 tại Malaysia.
Tuy nhiên nếu HAGL phải xuống hạng và chơi ở giải hạng nhất năm sau thì thật khó để thuyết phục HLV Toshiya Miura bê nguyên “bộ sậu” HAGL hiện tại lên tuyển U23 Việt Nam vào năm 2017.
Và khi ấy giấc mơ huy chương vàng SEA Games có nguy cơ bị dang dở, khi ấy người hâm mộ bóng đá Việt Nam có thể sẽ phải chờ thêm một thời gian dài nữa để có thể thỏa ước mơ trông thấy các cầu thủ con cưng của mình vô địch SEA Games. Nếu quả thực như vậy thì đây quả là điều vô cùng đáng tiếc cho bóng đá Việt Nam.
(Bạn đọc: Nguyễn Hưng)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam