MỚI NHẤT :
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Chuyển động Man City: Trói chân 4 'ngự lâm quân'

    14:29 Thứ hai 25/12/2017

    BongDa.com.vn Thành công trong việc trói chân tiền vệ Fernandinho, Manchester City đang đi đúng hướng, và sẽ còn mạnh hơn rất nhiều trong thời gian tới.

    Sau những tín hiệu lạc quan về các ngôi sao ở hàng công, đến lượt các trụ cột ở hàng thủ Manchester City cam kết tương lai với CLB. Theo xác nhận từ các nguồn tin thân cận với cầu thủ và CLB Manchester City, trung vệ Nicolas Otamendi đã đồng ý bản hợp đồng gia hạn 2 năm nữa với CLB thành Manchester, tới tháng 6/2022.

     - Bóng Đá

    Thành công trong việc trói chân tiền vệ Fernandinho, Manchester City đang đi đúng hướng

    Hợp đồng hiện tại của anh với CLB vẫn còn thời hạn đến tháng 06/2020, nhưng Man City muốn có kế hoạch dài hạn hơn.

    Manchester City công bố bản hợp đồng đắt giá 40 triệu euro Nicolas Otamendi từ Valencia vào mùa Hè năm 2015. Trung vệ 29 tuổi ký hợp đồng 5 năm với CLB khi đó, và sau quãng thời gian đầu khó khăn, anh đã trở thành trụ cột của CLB thành Manchester.

    Đặc biệt ở thời HLV Pep Guardiola. Ở trận thắng Bournemouth vừa qua, Nicolas Otamendi chuyền thành công tới 142 lần, con số nhiều nhất so với một cầu thủ trong một trận đấu tại Premier League mùa này. Có thể nói, sau khi John Stones chấn thương, vai trò trung vệ tham gia điều tiết lối chơi của Man City đặt nhiều vào cầu thủ Argentina.

    webManchesterCitysNichola

    Nicolas Otamendi đã đồng ý bản hợp đồng gia hạn 2 năm nữa với CLB thành Manchester, tới tháng 6/2022.

    Và bây giờ, tới lượt đá tảng khác ở hàng tiền vệ, Fernandinho. Hợp đồng của tiền vệ Fernandinho sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này và Manchester City đã thương thảo hợp đồng mới với cầu thủ.

    Theo xác nhận từ các nguồn tin thân cận với cầu thủ và CLB, Man City và tiền vệ người Brazil Fernandinho đã đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng 1 năm, đến hết tháng 6/2019, kèm điều khoản lựa chọn gia hạn thêm 1 năm. Trước đó, thông tin này cũng được vài tờ báo khác của anh khẳng định.

    Ở tuổi 32, Fernandinho vẫn đang là ngôi sao được Pep Guardiola tin dùng trong đội hình xuất phát. Có nhiều thời điểm, anh là nhân vật quan trọng số 1 trong cách vận hành chiến thuật của Pep Guardiola. Fernandinho đến Man City từ Shakhtar Donetsk vào Hè năm 2013 với giá 34 triệu bảng và ký hợp đồng 4 năm.

    Đây là sự tưởng thưởng xứng đáng cho màn trình diễn chói sáng của tiền vệ này vừa qua. Ngoài Fernandinho, Kevin De Bruyne và Gabriel Jesus là hai ngôi sao khác đã đồng ý ký vào hợp đồng mới với mức lương tăng hậu hĩnh

    Được nghỉ ngơi, De Bruyne tranh thủ 'tình tứ' cùng vợ mới cưới - Bóng Đá

    Kevin De Bruyne đã đồng ý ký vào hợp đồng mới với mức lương tăng cao khá hậu hĩnh.

    Man City sẽ giữ chân Kevin De Bruyne thêm 6 năm nữa, tính từ lúc này (đến tháng 6/2023). Với hợp đồng mới, Kevin De Bruyne hưởng lương cơ bản 230.000 euro/tuần, nhưng có thể lên tới 300.000 euro/tuần kèm thêm các khoản thưởng dựa trên thành tích trong mùa (ghi bàn, kiến tạo...).

    Bên cạnh đó nếu cầu thủ giúp CLB vô địch Ngoại hạng Anh, Champions League hay giành Quả bóng Vàng trong thời gian tới, sẽ có thêm vài triệu tiền thưởng. Kevin De Bruyne sẽ nhận ngay 10 triệu euro tiền ký hợp đồng (hoa hồng). Kevin De Bruyne sẽ nhận ngay 10 triệu euro tiền ký hợp đồng (hoa hồng). Đáng chú ý, cầu thủ yêu cầu trong hợp đồng mới, tất cả số tiền trả cho mình đều phải trả bằng đồng Euro.

    Gabriel Jesus:

    Gabriel Jesus được nâng lương

    Về phần Gabriel Jesus, cầu thủ đã được Man City đề nghị ký hợp đồng mới với mức lương gấp 2 lần mức cũ, 100.000 bảng/tuần. Cầu thủ 20 tuổi đến Man City vào tháng 1/2017, từ Palmeiras với giá 27 triệu bảng. Gabriel Jesus khi đó ký hợp đồng 5 năm, hưởng lương 50.000 bảng/tuần.

    Xem tài năng của Fernandinho mùa này:

    Phương Thư - BongDa.com.vn - TTVN | 14:29 25/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...