MỚI NHẤT :
  • Dortmund lên kế hoạch với Ian Maatsen
  • Del Piero gửi lời khuyên chuyển nhượng cho Jadon Sancho
  • Thấy gì từ 4 đại diện góp mặt tại bán kết Cúp Quốc gia?
  • Báo Trung Quốc lên tiếng về màn "lật kèo" ở ĐT Việt Nam
  • Thua Dortmund, Marquinhos nhắc đến Barca
  • Ronald Araujo không còn là hậu vệ tốt nhất của Barcelona
  • Luis Enrique: "Sẽ có một bữa tiệc ở Paris"
  • "Liệu Saliba có thể giỏi như Van Dijk không?"
  • "Tôi sẽ không rời Arsenal cho đến khi Arteta không cần tôi nữa"
  • NÓNG! Man Utd chốt 2 tân binh mùa Hè
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất PSG trong trận thua trước Dortmund
  • Top 10 chuỗi trận bất bại dài nhất ở các giải đấu hàng đầu châu Âu
  • Dortmund viết cổ tích mà không cần siêu sao
  • Tân HLV đòi mức lương khổng lồ, VFF có "quay xe"?
  • Sir Jim Ratcliffe đã xác định được Virgil van Dijk của riêng mình
  • Henry lý giải nguyên nhân Sancho chơi tệ tại Man United
  • Barca suýt bán ngọc quý với giá 600.000 euro
  • Ian Maatsen và ước mơ khi nhìn Chelsea vô địch C1 qua FaceTime
  • Brighton nhắm cựu HLV Man United thay De Zerbi
  • Nhìn Sancho, mới thấy Solskjaer đã sai lầm
  • Tìm hiểu về hai cặp đấu bán kết lượt đi Europa League
  • Mourinho chỉ ra HLV sẽ thành công ở mọi giải đấu
  • 3 điểm nhấn Bundesliga vòng 31
  • AFC lên tiếng về khả năng dự Olympic của U23 Indonesia
  • Indonesia trở thành 'cạ cứng' đáng ngại với Việt Nam và Thái Lan
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu tuần qua: Lewandowski dẫn đầu
  • Rashford hẹn hò với chân dài sexy
  • Hummels hé lộ tương lai sau khi đánh bại PSG
  • Thầy Park nhận xét thật lòng về tân HLV ĐT Việt Nam
  • Real Madrid cân nhắc tưởng thưởng cho Modric
  • HLV Dortmund: “Sancho luôn xuất sắc như vậy trên sân tập”
  • Gasperini, Italiano và De Rossi đang tìm cách phục hận cho người Ý
  • Luka Modric phá kỷ lục của Puskas
  • Arsenal dẫn đầu cuộc đua, trung phong mới dần lộ diện
  • Tân HLV Liverpool bị nhắc không nên mua nhiều cầu thủ Hà Lan
  • Pep: "Các bạn là một đội toàn những cầu thủ béo"
  • Atletico kháng cáo án phạt của La Liga
  • Cái tên được chờ đợi đã ứng cử làm HLV ĐT Việt Nam
  • Atletico thay đổi lập trường về Oblak
  • Chelsea mất thêm 2 cầu thủ trước cuộc chạm trán Spurs
  • Chuyện cổ tích trong bóng đá hiện đại

    22:00 Thứ năm 25/01/2018

    BongDa.com.vn Bóng đá thế giới trước giờ vẫn luôn có chỗ cho những câu chuyện cổ tích dành cho các đội bóng tí hon như “Cơn địa chấn của những chú lính chì Đan Mạch (Euro 1992)” hay như “Câu chuyện thần thoại mang tên Hy Lạp (Euro 2004)” và mới nhất đó là “Chuyện cổ tích Leicester và Ranieri (Premier League 2015/2016)”, và liệu sẽ có “Những thước phim oai hùng của Golden Stars tại AFC U23 Championship 2018”? Tại sao không? Chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng vào một cái kết đẹp cho Đội tuyển U23 Việt Nam.

    Những câu chuyện thần kỳ trên diễn ra trong các thời điểm khác nhau nhưng cùng chung một công thức để tạo nên. Đó là một tập thể đoàn kết, được dẫn dắt bởi những HLV tài năng, sử dụng chiến thuật phòng ngự phản công, may mắn luôn mỉm cười và đặc biệt là những khoảnh khắc xuất thần không ai có thể lý giải được.

     - Bóng Đá

     Những chú lính chì Đan Mạch vô địch EURO 1992.

    Với những chú lính chì Đan Mạch tại EURO 1992, họ không vượt qua được vòng sơ loại do chỉ đứng ở vị trí thứ 2 sau Nam Tư. Khi giải đấu chỉ còn 10 ngày nữa là khởi tranh thì bất ngờ đã xảy ra khi Đan Mạch được gọi thay thế đội tuyển Nam Tư để tham dự Euro 1992.

    Cuộc nội chiến đã khiến những nỗ lực ở vòng loại của Nam Tư trở nên vô nghĩa trước lệnh cấm của quốc tế đối với quốc gia này. Không có được đội hình chất lượng khi Ngôi sao lớn nhất vào thời điểm đó là Michael Laudrup từ chối tham gia cùng với đó là sự ra đi của HLV Sepp Piontek càng khiến người hâm mộ không đánh giá cao Đan Mạch.

    Thế nhưng Đan Mạch với Peter Schmeichel và Brian Laudrup đã để lại dấu ấn với khán giả bằng lối chơi tấn công cống hiến ở những giải đấu trước đó thì Euro 1992, đội bóng này lại chọn một lối chơi hoàn toàn khác khi áp dụng chiến thuật phòng ngự phản công tiêu cực nhưng hiệu quả.

    Họ lần lượt loại các ông lớn Anh (Gary Lineker), Pháp (Jean-Pierre Papin cùng Eric Cantona) ở Vòng bảng. Tại Bán kết, họ vượt qua Hà Lan (Đương kim vô địch Euro lúc đó cùng hàng loạt hảo thủ Ruud Gullit, Marco van Basten, Dennis Bergkamp,…). Để rồi trong trận chung kết, những chú lính chì đã bẻ gãy “Cỗ xe tăng” Đức (Đương kim VĐTG thời điểm đó) để đăng quang một cách thuyết phục. Một thành tích hiếm có đội bóng nào thực hiện được.

    12 năm sau cũng tại sân chơi Euro, trên đất Bồ Đào Nha, người Hy Lạp quay lại đấu trường châu lục sau 24 năm vắng mặt. Trước đó đội bóng này mới chỉ tham gia hai giải đấu lớn là Vòng chung kết Euro 1980 và World Cup 1994. Ở cả hai giải đấu này, Hy Lạp không giành nổi một trận thắng.

    Nhưng tại giải đấu mà họ chỉ được xem là đội lót đường, người Hy lạp dưới bàn tay của “phù thủy” Otto Rahhagel cùng chiến thuật Phòng ngự tổng lực đã lần lượt vượt qua Tây Ban Nha và Nga ở vòng bảng. Tiếp theo đó là 3 trận Tứ kết, Bán kết và Chung kết trước các đối thủ lần lượt Pháp, Séc và chủ nhà Bồ Đào Nha. Theodoros Zagorakis và các đồng đội đều giành chiến thắng với cùng tỷ số 1-0 và đều cùng từ 3 quả đánh đầu. Trước giải đấu, cơ hội Hy Lạp đoạt chức vô địch được giới chuyên môn đánh giá chỉ 1/150. Vậy mà đội bóng đến từ “xứ sở của các vị thần” đã viết nên một câu chuyện thần thoại mới của thế kỷ 21.

    Câu chuyện mới nhất đến từ Leicester ở giải Ngoại hạng Anh mùa giải 2015-2016 vừa qua. Trước đó ở mùa giải 2014-2015, Leicester City đã đứng trước nguy cơ rớt hạng và chỉ trụ hạng thành công ở những vòng đấu cuối cùng. Bắt đầu mùa giải mới, giới mộ điệu lại một lần nữa đánh giá Leicester City sẽ nằm trong nhóm các đội nguy hiểm.

     - Bóng Đá

     Leicester City khiến cả thế giới choáng váng với chức vô địch Premier League.

    Thế rồi dưới bàn tay của “Gã thợ hàn” Ranieri, Leicester gần như lột xác khiến cho người hâm mộ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác để có lần đầu tiên trong kỷ nguyên Premier League, một đội bóng nằm ngoài Top 6 có thể hiên ngang trở thành nhà Vô địch giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới. Những cầu thủ trước đây không ai biết bỗng dưng thành những ngôi sao lớn như Riyad Mahrez. N'Golo Kante, Jamie Vardy, Kasper Schmeichel,….

    Trở lại với giải AFC U23 Championship 2018 đang diễn ra trên đất Trung Quốc. Đội U23 Việt Nam đang trên con đường viết về câu chuyện cổ tích của mình khi lần lượt vượt qua các đội bóng lớn của Châu lục để đi đến trận Chung kết với Uzbekistan. Chỉ còn một đối thủ nữa thôi chúng ta sẽ hoàn thành câu chuyện cổ tích của bóng đá châu Á.

    Dù có kết quả như thế nào thì đây cũng là điều thần kỳ U23 đã mang lại cho người hâm mộ quê nhà cùng những ai xem họ thi đấu. Không ai biết rằng cũng với chính những con người đó cách đây 6 tháng đã không thể vượt qua vòng bảng SEA Games trên đất Malaysia.

    Nhưng điều gì đã khiến họ thay đổi hoàn toàn, lột xác để từ đội lót đường thành đội tranh chấp chức vô địch? Sự thay đổi đầu tiên đến từ HLV Park Hang-seo. Ông đã xây dựng lối chơi phòng ngự tổng lực xuất hiện trong từng bước chạy của U23 Việt Nam. 11 cầu thủ trên sân, 11 người phòng ngự, biến khoảng không gian 1/2 sân trở nên chật chội hơn bao giờ hết.

     - Bóng Đá

     U23 Việt Nam đang gây địa chấn với chiếc vé chung kết ở giải U23 châu Á 2018.

    Australia, Iraq, Qatar, những nền bóng đá đã định danh trên bản đồ bóng đá châu Á lần lượt là bại tướng của U23 Việt Nam. Không chỉ phòng ngự, U23 Việt Nam ở giải đấu lần này còn tiềm ẩn sự nguy hiểm đến khó lường trong tấn công. Họ ghi bàn trong những thời điểm khó ai có thể tưởng tượng nổi.

    3 bàn thắng đến sau những pha phạt góc, thứ vẫn bị coi là điểm yếu bấy lâu nay của Việt Nam. Việc sử dụng con người phù hợp trong từng trận đấu hay từng hoàn cảnh cũng cho thấy tài dụng binh của thầy Park, khiến chúng ta không thể phân biệt được giữa cầu thủ chính hay cầu thủ dự bị như Thành Chung, Xuân Mạnh, Hồng Duy,...

    Điều thứ 2 góp phần làm nên thành công của đội tuyển U23 chính là tinh thần thi đấu quả cảm của các tuyển thủ. Không ai có thể nghĩ rằng chỉ trong vòng 3 ngày các cầu thủ Việt Nam nhỏ bé vẫn có thể chạy tốt 240 phút mà không biết mệt mỏi. Vì các cầu thủ biết rằng họ đã và đang chiến đấu vì cả dân tộc. Có cảm giác dù cho có chấn thương, có phải đổ máu thì các cầu thủ vẫn sẽ chiến đấu đến cùng vì màu cờ Tổ Quốc.

    Câu chuyện cổ tích nào thì cũng có hồi kết của nó, dù cho đội U23 Việt Nam có giành chiến thắng hay thất bại trong trận Chung kết thì nó vẫn là thành công to lớn cũng như đã mang lại niềm hạnh phúc, tự hào dân tộc cho cả 90 triệu người dân Việt Nam. Điều quan trọng là sau mỗi câu chuyện chúng ta học được bài học gì cho mình.

    Chúng ta thành công ở giải U23 châu Á năm nay không có nghĩa là nền bóng đá Việt Nam đã trở nên ngang tầm với các đội tuyển hàng đầu Châu Á. Bài học từ Đan Mạch hay Hy Lạp là bằng chứng rõ nét nhất, họ có thể là nhà vô địch châu Âu nhưng vẫn chính những cầu thủ đó, họ cũng ko thể vượt qua vòng loại để tham gia Word Cup và vẫn chính những cầu thủ đó ở giải Euro tiếp theo họ lại không thể vượt qua vòng đấu bảng.

    Hay cay đắng hơn đó là Leicester City, từ những nhà vô địch họ lại trở về với cuộc chiến trụ hạng ngay mùa giải kế tiếp. HLV Ranieri từ vị trí người hùng trở thành HLV bị sa thải một cách cay đắng nhất…

     - Bóng Đá

     Các khán đài V-League đang rất trống vắng.

    Bóng đá Việt Nam ta cũng vậy, chúng ta vẫn còn đó bài học từ AFF Cup 2008. Sau khi vô địch Đông Nam Á, chúng ta đã đánh thức được niềm tin ở người hâm mộ dành cho bóng đá nước nhà. Ngay mùa giải V-League 2009 số lượng khán giả đến sân đã tăng kỷ lục đạt con số 13,000 người/trận, cùng với đó là hàng loạt những nhà tài trợ đổ tiền vào cho bóng đá.

    Nhưng với cách làm thiếu chuyên nghiệp, không nhất quán đường lối phát triển, họ đã để cơ hội chuyển mình của bóng đá Việt trôi qua và ngày càng tệ hơn. Theo con số thống kê mới nhất tại giải V-League 2017 vừa qua, số lượng khán giả đến sân chỉ còn 5000 người/trận, một con số thấp kỷ lục.

    Hãy xem đây là cơ hội 10 năm có 1, khi chúng ta tìm thấy được niềm tin của người hâm mộ và từ đó chúng ta xây dựng lại một giải V-League chất lượng hơn nhằm thu hút khán giả đến sân và dành sự quan tâm cần thiết tới các CLB. V-League có mạnh thì đội tuyển quốc gia mới mạnh, mới có thể cạnh tranh được với các đội bóng hàng đầu châu lục.

    Video tổng hợp U23 Việt Nam vs U23 Qatar:

    (Bạn đọc: Nguyễn Bình)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 21:15 25/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...